Trong các gương mặt được đánh giá cao hiện nay, đáng chú ý hơn cả là HLV Lê Thụy Hải, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Thành Vinh. Đây đều là những HLV từng dẫn dắt hoặc nhiều năm làm trợ lý cho các HLV ngoại trên tuyển.
Thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 khiến VFF bắt đầu phát ngán các ông thầy ngoại. Không ai không phủ nhận nếu HLV ngoại thực sự có năng lực như HLV Calisto hay Rield trước kia, sẽ giúp ích cho bóng đá Việt Nam rất nhiều. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, chẳng có nhiều HLV có năng lực, lại am hiểu bóng đá Việt Nam như các HLV này. Số còn lại, đa số trở thành gánh nặng với những khoản lương tháng vài chục nghìn USD, có nhà riêng, xe riêng, một năm được miễn phí vé về nước vài lần cùng hàng loạt chế độ ưu đãi đặc biệt khác. Hơn nữa, từ thực tế việc Việt Nam cứ mãi quanh quẩn ở sân chơi khu vực như AFF Cup, SEA Games, việc chấp nhận bỏ ra cả núi tiền có hợp lý. Thậm chí ngay cả khi VFF chấp nhận mất tiền, cũng chẳng thu lợi được gì. Phi vụ mới nhất mang tên Falko Goetz là một minh chứng rõ nhất.
Có nhiều bài học đau xót, VFF đã bắt đầu thay đổi quan điểm. Chỉ có điều, ngay cả khi VFF sẵn sàng trao cơ hội cho các HLV nội, thì giờ đây, chiếc ghế HLV trưởng cũng chẳng phải là niềm ao ước đến cháy bỏng như trư trước kia. Bởi vậy, khi được hỏi có sẵn lòng lên tuyển thay thế ông Goetz, rất nhiều HLV đã từ chối luôn.
![]() |
Ông Hùng đang có công việc ổn định ở giải Ngoại hạng. Ảnh: ĐH. |
HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Hiện công việc của tôi rất ổn định và còn hơn 2 năm hợp đồng với CLB chủ quản. Tôi không muốn sự xáo trộn ở thời điểm này. Chúng ta phải thực tế, nếu nhìn trong số các HLV có chuyên môn và đủ tầm ngồi vào ghế HLV tuyển quốc gia lúc này, đa phần họ đều đang có được công việc ổn định và còn hợp đồng với các CLB. Theo tôi, rất khó để những người này bỏ công việc hiện tại của mình để lên tuyển”.
Cùng quan điểm với ông Hùng, các HLV Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Thành Vinh cũng đều cho rằng mình vẫn muốn dồn sức cho CLB. Thậm chí với HLV Nguyễn Thành Vinh, ông rất ủng hộ việc mời HLV nội dẫn dắt bởi trong suốt 16 năm qua, những dấu ấn của các HLV ngoại để lại là không nhiều.
Tuy nhiên, giải thích cho lý do vì sao HLV nội ngày càng không muốn dẫn dắt trên tuyển là bởi, những gì mà họ được nhận, khác xa một trời một vực so với các HLV ngoại. HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Không thể so sánh với các HLV nước ngoài, nhưng cũng phải có những chế độ đầy đủ để đảm bảo cuộc sống, thậm chí cũng không nên thua kém các HLV nước ngoài”.
Trước đây, hầu hết HLV nội lên tuyển đều nghĩ đó là trách nhiệm, là trọng trách, nhưng giờ thì họ có quyền đòi hỏi những quyền lợi khác cho mình. Đồng quan điểm với ông Hùng, HLV Thành Vinh cho biết: “V-League, HLV nội có thể được nhận lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Nhưng lên đội tuyển, họ chỉ được nhận dưới 10 triệu đồng nên chẳng ai có hứng thú”.
Có một lý do nữa, chính là thời gian làm việc trên tuyển chỉ khoảng vài tháng, trong khi công việc chính của các HLV nội lại ở CLB. Vậy nên, nếu VFF thoải mái hơn trong việc cân nhắc cho các HLV kiêm nghiệm, sẽ nhận được lời đồng ý của rất nhiều HLV nội. Bản thân ông Hùng cũng cho rằng: “Tôi chỉ nhận lời lên tuyển nếu như thời điểm đó CLB của tôi đang trong gian đoạn nghỉ. Còn nếu đặt cho tôi sự lựa chọn giữa CLB hay tuyển quốc gia chắc chắn tôi sẽ chọn công việc mà mình làm hiện nay”.
Công việc áp lực, tiền lương và các ưu đãi khác, chính là lý do chính khiến các HLV nội “nói không” với việc lên tuyển làm nhiệm vụ. Người duy nhất “máu” lên tuyển thay ông Goetz lúc này, là HLV Lê Thụy Hải. Thế nhưng ai cũng biết, HLV này thích bay nhảy, thích “oai” và một lý do quan trọng không thể không nhắc tới, chính là ông đang thất nghiệp.
Mai Hương