Khoảng giữa tháng 6, bà Mai (73 tuổi, ở thôn Lãnh Trường, xã Canh Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) đến tạm trú tại nhà ông Đoàn Văn Mỹ, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh hành nghề xem bói. Tại đây, bà Mai đã coi bói cho nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số; số tiền cho mỗi lần gieo quẻ từ 5.000 đồng đến 40.000 đồng.
Trong thời gian lén lút hoạt động phạm pháp, bà Mai tung tin: "Trong làng Hiệp Hưng, Hiệp Tiến có 2 người là "ma lai" và "cầm thuốc thư" nên làm cho nhiều người ốm yếu và có người đã chết. Người "ma lai" ở nơi khác đến, không phải là gốc ở địa phương".
Nguồn tin thất thiệt của bà Mai đã làm cho một số người hoang mang. Bà con yêu cầu chỉ người "cầm thuốc thư", "ma lai" thì bà Mai bảo: "Phải nộp đủ 5 triệu đồng mới chỉ".
Liên hệ với quẻ bói của bà Nguyễn Thị Mai, bà con làng Hiệp Tiến đã nghi anh Lê Văn Tình là người "cầm thuốc thư". Bởi lẽ, anh Lê Văn Tình vốn là người quê ở Phú Yên, năm 1998 cưới vợ và về làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp sinh sống đến nay. Một số thanh niên trong làng đã có ý định chặn đánh để trả thù cho những người đã chết và đang bị đau ốm.
Công an huyện Vân Canh đã báo cáo công an tỉnh và phối hợp cùng Phòng Bảo vệ chính trị IV tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành động quá khích của dân làng. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo ngành Y tế địa phương trực tiếp đến các làng khám bệnh, điều trị những trường hợp bà con đau ốm, bệnh tật nhưng không đến cơ sở y tế chữa trị.
Trong lúc các lực lượng công an đang tiến hành các biện pháp trên thì bà Nguyễn Thị Mai đã lén đến nhà ông Lê Văn Bông (31 tuổi, ở làng Hiệp Tiến) bị ung thư giai đoạn cuối để cúng chữa bệnh. Bà Mai bị bắt quả tang khi đang thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan.
Mới đây, trước hàng trăm người dân của các làng Hiệp Hưng, Hiệp Tiến và Suối Đá, xã Canh Hiệp, bà Mai đã kiểm điểm về hành vi lừa đảo của mình.
(Theo Công An Nhân Dân)