Ines Ligron là người rất nổi tiếng trong làng thẩm định chân dài bởi con mắt nhận xét tinh đời và cách đào tạo bài bản để đưa người mẫu đến với vương miện vinh quang. Từng đảm nhận vị trí giám đốc phụ trách người mẫu của công ty IMG khu vực châu Á Thái Bình Dương trước khi nhận lời phụ trách tổ chức Miss Universe Japan, bà Ines Ligron đã huấn luyện người đẹp Ryo Mori và dìu dắt cô trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Năm vừa rồi, bà cũng là người chịu trách nhiệm quản lý Hoa hậu Hàn Quốc Lee Ji Sun đến với cuộc thi lớn này, nhưng người đẹp không giành chiến thắng như đàn chị.
![]() |
|
Bà Ines Ligron và người đẹp Ryo Mori. Ảnh: Bite |
Chia sẻ trên blog cá nhân ngay sau khi biết tin Nari, cô gái trẻ đến từ Đại học Yonsei đăng quang, Ines Ligron cho biết, bà bị sốc nặng. Vị này khẳng định: "Cô ấy không thể nào là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị Miss Korea 2008. Tôi sẽ không tiếp nhận đào tạo Nari, dù có được phía Hàn Quốc mời như mọi năm. Mục tiêu quan tâm của tôi trong năm nay sẽ là Hoa hậu Ấn Độ, cô ấy rất có năng lực".
![]() |
|
Những giọt nước mắt vui sướng của Nari lúc đăng quang. Ảnh: Bite |
Theo Bite, đây không phải lần đầu tiên Hoa hậu Nari bị chỉ trích vì nhan sắc tầm thường. So với các đàn chị như Lee Honey, Lee Ji Sun, cô gái 22 tuổi bị chê không xứng đáng. Tuy nhiên, phản ứng trước mọi lời dèm pha, Nari khá tự tin cho biết: "Tôi không xấu, chỉ không ăn ảnh mà thôi".
Nguyễn Hương

