Thật sư, tôi đã dành cho anh ấy rất nhiều, rất nhiều tình cảm. Trước khi lấy chồng tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng thật đơn giản và rất màu hồng, đó là một gia đình ấm cúng, chúng tôi yêu thương nhau và cùng nhau chia sẻ những khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Và điều quan trọng hơn, tôi nghĩ dù có thể nào anh cũng sẽ yêu tôi và không phải giờ làm tôi phải buồn.

Tôi còn nhớ rất rõ, rất cả những gì anh nói với tôi: "Anh thấy mình rất may mắn khi gặp được em. Anh sẽ không bao giờ làm cho em phải buồn phải khổ". Cũng chỉ vì câu nói này, mà đến bây giờ sau 4 năm lấy nhau, tôi cũng không thể nào quên được. Mỗi lần, anh làm một điều gì đó khiến tôi buồn, tôi lại tự nhủ với mình rằng anh không cố ý đâu, trong lòng anh vẫn nghĩ đến tôi và yêu tôi giống như ngày xưa.
Cuộc sống vốn rất phức tạp, quan hệ gia đình không tốt, va chạm, cãi vã. Anh từng nói với tôi, không phải chỉ một lần là anh không còn tình yêu đối với tôi. Không chỉ là lời nói, tôi còn cảm nhận được bằng chính những hành động của anh.
Đã từ bao giờ, anh không còn tặng cho tôi những bông hoa, hay món quà nhân ngày sinh nhật, ngày 8/3, ngày lễ tình yêu hay bất cứ một ngày lễ nào. Có đôi lúc, tôi đã thầm khóc, vì những lời chúc mừng gửi tới tôi là những người bạn, hay của đồng nghiệp. Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, tôi cũng ước ao và có khao khát được quan tâm, nhưng anh ấy tiết kiệm từng lời chúc mừng, động viên tôi.
Bao năm rồi, sinh nhật tôi, chỉ mong anh thủ thỉ bên tai nói lời chúc mừng em thêm một tuổi, hay chỉ cần một tin nhắn hoặc e-card tôi cũng đã vui lắm rồi. Nhưng tất cả chỉ là mong ước của tôi.
Gần đây, cách anh nói chuyện với tôi làm tôi thật sự nhận không biết tôi có phải là vợ anh ấy không? Tôi buồn vô cùng. Anh ấy có thể chửi tôi, nói tôi là con chó, con mặt này, mặt kia. Anh ấy cho tôi cảm giác, anh ấy ban phát cho tôi ngày nào thì tôi biết ngày ấy. Có đôi lúc tôi rất muốn gần anh ấy, nhưng tôi lại rất sợ bị anh ấy đẩy tôi ra. Tôi cầu mong mình có một bàn tay thật to giang ra để che chở và bao bọc lấy mình. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cũng đã tự hỏi mình: Tôi đã làm gì để cho tình cảm của chúng tôi giữa lúc yêu và lấy nhau lại khác xa đến vậy?
Có lẽ, tôi đã làm mất đi tình yêu ấy. Bây giờ, ngày hàng đi làm về nhà, cơm nước, quanh quẩn bên con tôi cũng đã thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Nhưng rồi, những va chạm hằng ngày lại tiếp tục diễn ra, làm tôi đôi lúc không kìm chế được, tôi lại buồn. Có đôi lúc, tôi gọi hoài, gọi hoài anh ấy không nhắc máy.
Có lúc, trong cuộc việc cũng có người này, người kia quan tâm đến tôi, có đối lúc nghĩ tôi sẽ trả thù cuộc đời, trả thù anh bằng cách bồ bịch, nhưng thật sự tôi không làm được. Còn chồng tôi thì hình như anh ấy mong tôi ngoại tình. Đó là suy nghĩ của tôi. Tôi không phải là người khéo tay, nhưng khi tôi học cái gì tôi cũng làm được. Khi tôi nấu, nướng cơm nước, giặt rũ. Tôi đùa anh ấy: "Em chăm nhỉ?" thì tôi nhận được câu trả lời là: "Em không chăm mà em chỉ đang cố gắng thôi".
Hôm nay, khi tôi viết lên đây tâm sự của mình, tôi thật sự rất buồn và thất vọng về cuộc sống. Tôi thấy mình quá mệt mỏi. Tôi không biết tôi duy trì một gia đình không có tình yêu để làm gì? Cho con tôi được ở bên cạnh bố chăng? Tôi chỉ thấy mình cũng đang mất dần chính mình. Tôi phải làm gì, để quên đi, để không thể nhớ những gì anh ấy từng nói với tôi.
Tôi đã tưởng tượng về anh ấy và những gì anh ấy dành cho tôi để sống quãng thời gian qua. Khi viết những dòng chữ tâm sự này, tôi vẫn đang nghĩ đến điều anh ấy nói với tôi. Mà anh thì nói với tôi dành, đó là cái thời bồng bột của anh, mặc dù trước tôi anh cũng đã có những mối tình sâu đậm khác. Hãy giúp tôi với, hãy giúp tôi để tôi có thể sống mà nhe nhõm tâm hồn, hãy giúp tôi để tôi không phải đau đớn thế này.(nguyenmytam...@yahoo.com).
Tôi cho rằng bạn đã không nhận thấy sự thay đổi của chồng bạn hoặc không muốn chấp nhận sự thay đổi đó của chồng nên đã không kịp thời nắm bắt sự việc để sửa đổi bản thân để bây giờ anh ấy thể hiện sự không hài lòng về bạn.
Tôi cảm nhận bạn không giỏi giang nội trợ, không chăm sóc gia đình chu toàn mà chồng bạn đã nói bạn nhiều lần nhưng bạn chưa sửa chữa được.
Tôi nghĩ bạn đã cố gắng nhưng sự cố gắng của bạn không xuất phát từ mong muốn của bản thân. Nó chỉ xuất phát từ sự yêu cầu của anh ấy. Chính vì bạn không tự ý thức cho nên hành vi của bạn thiếu đi ý nghĩa tích cực để chồng bạn thấy rằng bạn đang cố gắng.
Thông thường những người yêu nhau họ hay tặng hoa cho nhau và nói những lời ngọt ngào, tình cảm. Tuy nhiên khi lấy nhau rồi, đàn ông bỏ qua việc đó bởi vì họ luôn cho rằng đã là vợ rồi nên không cần coi trọng những hành vi tiểu tiết đó. Điều này vô tình khiến cho bạn cảm thấy anh ấy dường như không còn quan tâm tới bạn nữa. Bạn không nên gán rằng anh ấy không còn quan tâm tới bạn trong hành vi anh ấy không tặng hoa những ngày lễ trong năm.
Bạn hãy xem lại bản thân mình để thấy những hạn chế cũng như những chênh lệch so với mong muốn về một gia đình hạnh phúc của chồng bạn để thay đổi kịp thời, cải tạo tình cảm vợ chồng bạn.
Hãy nói với anh ấy những tổn thương của bạn khi chồng bạn thể hiện sự thờ ơ, vô tâm với bạn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.