George Clooney tiết lộ về cuộc sống của anh bên gia đình giữa những ngày phong tỏa tại Anh trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí AARP: "Tôi may rất nhiều quần áo cho bọn trẻ. Váy của vợ tôi bị rách đôi lần nên tôi cũng sửa luôn".
Giải thích về khả năng may vá, nội trợ đảm đang của mình, nam diễn viên Hollywood chia sẻ: "Tôi từng sống độc thân suốt một thời gian dài và có thời rất túng thiếu nên phải học cách tự sửa chữa mọi thứ. Nếu bị dạt lên đảo hoang và phải chọn một ai đó giúp mình sinh tồn, tôi sẽ chọn chính tôi. Nếu hỏi bạn bè tôi câu hỏi đó, họ cũng sẽ chọn tôi. Tôi có thể làm máng nước, bể nước hoặc những thứ đại loại như thế".
Trong gần một năm dừng đóng phim vì Covid, ngôi sao 13 tên cướp thế kỷ ở nhà chăm con, nấu nướng, giặt đồ, lau dọn nhà cửa. Chưa đủ bận rộn vì những công việc đó, George Clooney lôi đồ đạc ra sơn sửa. Anh kể: "Tôi sơn lại toàn bộ nội và ngoại thất cùng tất cả đồ đạc trong nhà. Sau đó tiếp tục tự nhủ: 'Giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây?'. Những công việc này khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi còn giăng dây chặn gà quanh sân chó".
George Clooney hiện sống với vợ - luật sư Amal Clooney - và cặp song sinh 3 tuổi tại biệt thự 16 triệu USD trên hòn đảo ở sông Thames thuộc Berkshire, Anh. Thời gian qua, nam diễn viên hiếm khi ra ngoài và chỉ trả lời phỏng vấn qua điện thoại hoặc ứng dụng trực tuyến Zoom. Quanh quẩn ở nhà suốt thời dịch nhưng George vẫn cảm thấy thoải mái và yêu vợ con sâu sắc hơn trong dịp này.
Bật mí trên tạp chí AARP, George Clooney kể rằng anh và vợ vẫn giữ thói quen viết thư tay cho nhau, kể cả khi cùng nhau ở nhà giãn cách xã hội. "Dù phong tỏa, tôi vẫn viết thư để trên bàn cô ấy hoặc cô ấy viết một lá thư giấu dưới gối", tài tử kể về hành động lãng mạn của vợ chồng anh. "Nếu là tin nhắn, cảm giác sẽ rất khác. Đó có thể là một thứ thuộc về thế hệ. Tôi vẫn luôn thích ngồi một mình và viết thư".
George Clooney sắp bước sang tuổi 60 nhưng tâm sự vẫn luôn cảm thấy trẻ trung, yêu đời và giữ khiếu khôi hài. George chơi đùa với các con, cùng bọn trẻ bày trò trêu chọc vợ. "Mới hôm qua thôi, tôi dạy cậu nhóc Alexander nhè miếng chuối vào giấy ăn, sau đó thằng bé đến cạnh mẹ, giả vờ hỉ mũi cho đến khi mẹ nhìn thấy. Sau đó cậu nhóc ăn nó. Đó là trò rất vui", Clooney kể.
Hoài Vũ