Thì ra có những lúc tình cảm không thể tự mình kiểm soát được. Anh ở ngay cạnh em và trái tim của chúng ta đều có nhau mà không thể đến với nhau được. Bao ngày qua em nghĩ ra mình sẽ thấy hạnh phúc khi được ở bên anh và biết trong lòng chúng ta có tình yêu là đủ nhưng tình yêu có bao giờ là đủ em thấy trong lòng rất khó chịu khi nhìn thấy anh. Dù tỏ ra cứng rắn để giữ tình cảm trong lòng nhưng lúc không kìm chế được thì em chỉ biết trốn tránh và nằm khóc một mình.
Thật lòng em không muốn làm gánh nặng cho anh để cho anh phải lo lắng mà chỉ muốn mang niềm vui đến cho anh, chia sẻ với anh những khó khăn anh gặp phải . Em làm sao thế này, em không muốn vậy thật mà sao trái tim em nó lại không nghe lời.
Em muốn tỏ ra bình thường vui vẻ trước mặt anh lắm nhưng sao khó quá anh ơi. Em để cho anh thấy nỗi buồn trong mắt em mất rồi vậy mà vẫn nói không sao em sợ sẽ khóc mất sẽ để anh thấy sự yếu đuối của em và anh lại thấy khó xử.
Em xin lỗi vì tình yêu của em. Đã bao lần em rời xa anh để quên nó mà không làm được nhưng lúc này em đang cần khoảng trống cho tâm hồn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đừng tìm em và quan tâm đến em nữa anh.
Em muốn niềm đau này sớm chấm dứt vì em không thể chịu được thêm một chút nào nữa. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn và anh không thể giữ em bên cạnh mãi được vì chúng ta có là gì đâu anh?.
Em tưởng rằng mình có thể chỉ cần mang hạnh phúc lại cho anh mà không cần gì cả nhưng giờ đây em cũng cần người em yêu thương mang lại hạnh phúc cho em vì em vẫn chỉ là một cô gái thôi. Em không thể giấu mãi tình cảm của em được em không thể cứng rắn như anh tỏ ra bình thường với người anh yêu.
Em thật sự mệt mỏi lắm anh đừng tìm em hãy giúp em trở về với cuộc sống của em dù nó không có anh nhưng niềm đau chấm dứt còn hơn phải kéo dài vết thương sẽ có thời gian chữa lành còn hơn là mỗi ngày thêm đau khổ.
Hãy giúp em anh nhé đừng áy náy hay nghĩ mình phải có trách nhiệm với những gì em làm cho anh vì em nghĩ những người khi yêu thật sự đều muốn làm cho người mình yêu niềm vui và hạnh phúc. Những niềm vui thì em muốn dành cho anh còn nỗi buồn em muốn giữ lại cho em.
Em buông tay để tình yêu này tan ra biết đâu thời gian sau khi gặp lại nhau chúng ta sẽ thấy lòng yên bình và mỉm cười với những gì đã qua.
Em không tiếc vì đã hết lòng cho tình yêu thật sự cho anh nhưng sẽ thấy tiếc nếu sau những việc đó mà anh sống không hạnh phúc vì thế nên cho dù có em bên cạnh hay không thì hãy hạnh phúc anh nhé .
piglet