- Cảm giác của chị khi được lên chức mẹ như thế nào?
- Tôi sinh cháu trai đầu lòng, nặng 3kg. Sinh được mấy ngày mà vẫn chưa nghĩ ra tên để đặt cho cháu, sau này hai vợ chồng mới thống nhất đặt tên là Nguyễn Công Minh Trí và tên ở nhà gọi là Sâu vì cháu luôn ngọ nguậy như sâu. (cười)
Dĩ nhiên là khi đã làm mẹ, cuộc sống của tôi thay đổi và bận bịu hơn nhiều. Trước đây, hết giờ làm tôi được tự do đi chơi cùng bạn bè, mấy giờ về cũng được, nhưng bây giờ cứ xong việc là nhanh nhanh chóng chóng về với cu con. Bận, mệt, nhưng mà vui!
- Vì sao chị trở lại "Gặp nhau cuối tuần" sớm như vậy?
- Đúng là lúc đầu tôi dự định nghỉ sinh em bé cũng chia tay với chương trình Gặp nhau cuối tuần luôn, nhưng tôi mới sinh được 2 tháng bên Đài Truyền hình đã nhất định gọi đi làm, chắc cũng một phần do khán giả yêu cầu, và cũng do công việc cần nên tôi vẫn phải thu xếp việc nhà.
MC Thảo Vân.
- Hai vợ chồng đều là người của công chúng, điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống chung của anh chị?
- Có chứ! Những gia đình bình thường khác thì cứ sau 5h chiều là vợ chồng về nhà, còn gia đình tôi có khi đến tận 7h tối vẫn chẳng thấy mặt đâu. Cũng may mà tôi được bố mẹ chồng chiều, giúp đỡ rất nhiều trong việc chăm sóc cháu, chứ nếu một mình thì tôi cũng chưa biết xoay sở ra sao.
- Sau một thời gian nghỉ, quay lại chương trình chị đã chuẩn bị gì cho lần “tái ngộ” với khán giả?
- Vì mới sinh nên vóc dáng tôi không được gọn gàng như trước, nhưng vì yêu cầu của Đài Truyền hình nên tôi làm hơi sớm. Tuy nhiên, tôi cũng đã trau dồi thêm cách dẫn sao cho hấp dẫn và mới hơn, “vận hết công lực” để khán giả thật thoải mái và không cảm thấy nhàm chán khi xem chương trình. Mọi nỗ lực của tôi còn phải chờ vào sự đánh giá của khán giả trong chương trình tới. Hy vọng sự cố gắng của tôi làm hài lòng khán giả.
(Theo Hà Nội Mới)