- Cảm xúc của chị thế nào trong đêm concert 'The Masked Singer Vietnam' tối 19/11?
- Trước đêm concert, tôi khá mệt vì chạy show nhiều nhưng vẫn may mắn hoàn thành phần trình diễn của mình. Hôm đó, tôi không chỉ hát mà còn hét, nên về nhà bị mất giọng. Đấy là lần đầu tiên tất cả các mascot (nghệ sĩ mang mặt nạ) có mặt đông đủ nên ai cũng hân hoan, phấn khởi. Sau khi hát, tôi còn chạy xuống phía dưới gào thét, cổ vũ cho mọi người.
- Chị gặt hái điều gì nhờ hiệu ứng của chương trình?
- Mọi người ấn tượng với tôi qua phần lộ diện ở tập 12, khi tôi thể hiện ca khúc Ước mơ của mẹ. Tôi hát và kể câu chuyện của mình, có lẽ nó đã chạm đến trái tim khán giả. Thực sự đây cũng là điều bất ngờ vì bài hát này không nằm trong kế hoạch ban đầu. Tôi không ngờ tiết mục của mình lại trở thành một đêm bùng nổ, viral mạnh trên mạng xã hội.
Nhờ bài hát Ước mơ của mẹ và hình tượng Kỳ Đà Hoa, tôi tiếp cận được thêm những khán giả mới và kết nối với những fan lâu năm của mình. Tôi hạnh phúc vì được yêu thương, đón nhận, có thêm lượng người hâm mộ rất lớn ở nhiều lứa tuổi.
"Nổi tiếng sau một đêm" nên tôi nhận được rất nhiều lời mời chạy show. Hiện lịch biểu diễn của tôi đã kín trong mấy tháng tới.
- Là ca sĩ được săn đón, cát-xê của chị thay đổi thế nào?
- Tôi không đòi tăng cát-xê sau chương trình. Lỡ đòi cao quá, người ta không mời thì sao. Đùa thôi, thực ra tôi hiểu sau mấy năm dịch bệnh, ai cũng khó khăn nên giữ nguyên mức thù lao dù biết lúc này, tên tuổi mình cũng đang được chú ý. Với lại, nếu đắt show, chạy show thường xuyên thì thu nhập cũng tăng đáng kể. Tôi cứ chăm chỉ đi show thì kinh tế vẫn rất ổn.
- Tần suất chạy show dày đặc ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của chị?
- Tất nhiên là nhiều việc thì sẽ mệt hơn rồi. Tôi chẳng còn thời gian nghỉ ngơi hay tập gym như trước đây. Nhưng may mắn tôi có rất nhiều năng lượng nên bất kể diễn khuya, diễn liên tục... tôi đều vượt qua được. Ngoài ra, bận rộn thì sẽ ít được gần con nhưng tôi vẫn tranh thủ tối đa để lo cho bé Alex. Hiện show của tôi chủ yếu ở TP HCM còn tỉnh khác thì thì thỉnh thoảng tôi nhận tại Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng...
- Chị nghĩ gì nếu khán giả nhận định: hào quang hiện tại là điều chị đã chờ đợi, mong mỏi suốt 15 năm qua?
- Thực ra, sau chương trình Vietnam Idol 2007, tôi cũng rất "hot". Nhưng để tên tuổi lên hẳn một "level" mới thì đúng là phải tính từ khi tham gia The Masked Singer. Điều này cũng dễ hiểu vì bên cạnh tài năng, nghệ sĩ cần bệ phóng là một chương trình quy mô với format, ban nhạc, bài hát và cả truyền thông. Tất cả tạo nên một hiệu ứng mạnh mẽ chứ một cá nhân chắc chắn không làm được.
Tôi cũng biết hơn cơ hội này đã vực dậy tên tuổi mình nên tận dụng hết cỡ để kết nối nhiều nhất với khán giả.
- Chị hiểu bản thân cần bệ phóng, vậy tại sao không tìm kiếm mà đợi đến bây giờ?
- Thực ra, với chương trình này, tôi cũng không tìm đến mà được mời.
Tôi nghĩ cái tên của mình không hot và bản thân cũng không đủ hoạt ngôn để họ mời tham gia các gameshow. Tôi vẫn chọn lọc những chương trình phù hợp để góp mặt, như các cuộc thi hát, ví dụ Tuyệt đỉnh tranh tài mấy năm trước. Ngoài ra, tôi cần mẫn đi diễn mỗi ngày và cũng có lượng khán giả riêng của mình.
- Độ hot của chương trình dù rất lớn vẫn sẽ hạ nhiệt theo thời gian. Chị làm gì để giữ sức hút sau khi cuộc thi khép lại?
- Điều này là dĩ nhiên. Mùa một bùng nổ rồi sẽ có mùa hai. Khi đó, những gương mặt mới chiếm sóng và chúng tôi lại chìm vào quên lãng. Như đã nói, tôi sẽ tận dụng tối đa thời gian này để kết nối với khán giả, xây dựng cho mình một cộng đồng fan hùng hậu. Ngoài ra, tôi tổ chức một mini concert vào ngày 26/11 để kỷ niệm 15 năm ca hát. Tại đó, khán giả sẽ chứng kiến dấu ấn Thảo Trang trên suốt hành trình theo đuổi âm nhạc. Tôi sẽ thể hiện chọn lọc các bài hát được yêu thích khi tham gia chương trình và cả những bản hit từ thời mới đi hát.
- Quy mô đêm nhạc dự kiến thế nào?
- Tôi chỉ tổ chức tại một sân khấu nhỏ, với khoảng 350 ghế. Chương trình chủ yếu để tri ân những khán giả thân thiết đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, và cũng là dịp tôi ghi lại kỷ niệm cho riêng mình. Tôi muốn concert thật thân tình, ấm cúng, như cuộc trò chuyện giữa Thảo Trang và những người bạn.
Thảo Trang sinh năm 1987, quê Quảng Trị, có biệt danh "Xấu Lạ". Cô tốt nghiệp nhạc viện TP HCM, nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam Idol, từng ra mắt các album nhạc với thể loại Pop, Rock, R&B, dân gian đương đại.
Về đời tư, cô là mẹ đơn thân của bé trai lai Tây 5 tuổi. Cô trải qua một số mối quan hệ tình cảm nhưng ngại chia sẻ khi chưa chắc chắn.
Lam Trà