Thua 2-3 trước Ghana, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị loại khi mới chỉ có một điểm và lượt cuối phải gặp Bồ Đào Nha. Buồn vì trận thua, tiền đạo thủ quân xứ Hàn Son Heung-min ôm mặt ngồi xuống sân khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Cầu thủ hai bên thay nhau tới động viên Son. Sau khi anh đứng lên, một vài thành viên ban huấn luyện (BHL) Ghana tiến đến an ủi.
Tuy nhiên, một người trong số này cầm điện thoại cố ý selfie cùng Son trong khi tiền đạo đối phương đang giàn giụa nước mắt. Chân sút xứ Hàn quay mặt đi, một thành viên khác của BHL Ghana ra hiệu cho người này bỏ điện thoại xuống. Vị HLV này sau đó bỏ đi, hai người còn lại tiếp tục vỗ vai chia sẻ với Son nhưng anh ra hiệu muốn được ở một mình nên bước đi.
Trên mạng xã hội, nhiều fan chỉ trích hành động trên của thành viên BHL Ghana. "Có phải vị HLV đó của Ghana chỉ muốn selfie với Son? Thật đáng xấu hổ", một fan viết. "Thật điên rồ khi có người lại muốn chụp ảnh với Son lúc cậu ấy đang suy sụp vì thua trận", người khác bình luận.
Son Heung-min là gương mặt nổi bật nhất của tuyển Hàn Quốc, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup năm nay. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Tottenham bị các đối thủ theo sát, kèm chặt, thi đấu nhạt nhòa trong trận ra quân hòa Uruguay 0-0 và thua Ghana 2-3 tối qua. Anh và các đồng đội có một trận đấu hay trước Ghana, tạo nên kịch tính khi liên tiếp ghi hai bàn thắng để gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai. Tuy nhiên, pha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Kudus phút 68 khiến các cầu thủ xứ Hàn vỡ mộng.
![Son Heung-min bật khóc sau trận thua Ghana. Ảnh: Alamy](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/11/29/son1-9267-1669685264.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yOCS-5GRTPohtz1SRb2i4g)
Son Heung-min bật khóc sau trận thua Ghana. Ảnh: Alamy
Cuối trận đấu, Son cùng HLV Paulo Bento và các đồng đội phản ứng quyết liệt khi trọng tài người Anh Anthony Taylor thổi còi kết thúc trận đấu thay vì để các cầu thủ Hàn Quốc thực hiện pha phạt góc cuối cùng. HLV Bento thậm chí bị phạt thẻ đỏ, mất quyền chỉ đạo trận cuối vòng bảng.
Sergio Costa - trợ lý HLV Hàn Quốc - cho hay Son Heung-min khóc vì "trọng tài đối xử bất công" khi không cho đội bóng hưởng quả phạt góc cuối trận mà thổi còi kết thúc. "Đây là phản ứng của một người, một tập thể cảm thấy thiếu sự công bằng cuối một trận đấu. Đó là phản ứng bình thường của người đã làm tất cả có thể để giành chiến thắng mà không được. Tôi tin chúng tôi buồn và thấy bất công. Kết quả thật không công bằng, thậm chí một kết quả hòa cũng không công bằng. Chúng tôi rõ rằng xứng đáng giành chiến thắng", ông nói.
Bình luận về sự tức giận của HLV Paulo Bento, vị trợ lý này nói: "Nó liên quan tới sự thật rằng chúng tôi đã nghĩ một tiêu chuẩn khác được sử dụng. Trong hiệp một, có một tình huống tương tự xảy ra nhưng trọng tài để cầu thủ chơi tiếp, trong khi chúng tôi có cơ hội từ đá phạt góc cuối hiệp hai, trọng tài lại tước đi. Paulo đã phản ứng, tôi ở gần đó và ông ấy không nói điều gì quá đáng với trọng tài. Thật thiếu công bằng".
![HLV Paulo Bento bị phạt thẻ đỏ sau khi kết thúc trận đấu với Ghana. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/11/29/son2-3820-1669685264.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rSdPb-mw0pQv1BeH53atmQ)
HLV Paulo Bento bị phạt thẻ đỏ sau khi kết thúc trận đấu với Ghana. Ảnh: Reuters
Chỉ có một điểm sau hai trận, đội bóng xứ kim chi đứng thứ ba và gần như hết cơ hội vào vòng trong khi ở lượt trận cuối bảng H phải gặp đối thủ mạnh nhất Bồ Đào Nha. Ghana vươn lên đứng thứ hai, rộng cửa đi tiếp. Ở lượt đấu cuối, đại diện châu Phi gặp Uruguay, đội vừa thua 0-2 trước Bồ Đào Nha, rạng sáng nay. Ở bảng H, Bồ Đào Nha đã sớm giành vé vào vòng 1/8 sau hai chiến thắng liên tiếp.
Hoàng Trang (Theo The Sun, Football 365)