Cũng sắp tới Noel rồi nhỉ, nhớ lại cái Noel cách đây 4 năm mình nhờ thằng bạn coi hộ tiệm net để làm cái việc của người con trai: "trâu đi tìm cọc", "vác cưa vào rừng đốn củi", "chiến dịch trái tim bên phải".
Vạn sự khởi đầu nan, khi đến nơi thì "cọc" không có nhà chẳng biết làm thế nào với gói quà đành để đến hôm sau vậy. Cảm giác thật hụt hẫng.
Mình cũng không nhớ là lúc nào thì để ý đến VC nữa, lúc ban đầu mình cũng không để ý kỹ lắm cũng như bao bạn gái khác trong lớp. Hình như sau một hai học kỳ gì đó, mình thấy có một cô bé rất thông minh rất hồn nhiên và trong sáng và rồi mình bắt đầu một kế hoạch...
Thời điểm Noel cách đây 4 năm là cái ngày khởi đầu cho một cuộc chinh phục "thành Troy"! Một cuộc chinh phục mà mình lại là kẻ chiến bại.
Bọn bạn thì bảo nhất cự ly nhì cường độ, thiên thời địa lợi nhân hoà thế còn gì. Nhưng hình như chỉ có thiên thời mà nhân không hoà. Mình đâu biết rằng cái "thành Troy" ấy đã có kẻ khác chinh phục trước rồi. Mình càng tấn công thì như luôn có một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại. VC luôn giữ một khoảng cách mà mình không thể nhận ra (có lẽ người ta bảo đó là sự mù quáng của TY).
Sau một số đợt "công thành" thất bại, mình tạm hoãn binh để âm thầm cho một cơn đại hồng thuỷ cuối cùng. Được sự trợ giúp đắc lực của hai quân sư từng trải "trăm nghìn trận mạc", cái điều cần nói của một kẻ chinh phục "trái tim bên phải" cũng được bày tỏ, cứ tưởng cơn đại hồng thuỷ ấy nuốt trôi hòn đảo Sumantra nhỏ bé, thì bức tường vô hình ấy lại suất hiện mãnh liệt hơn hất tung cơn đại hồng thuỷ trở lại đại dương vô tận và xanh thẳm.
Sau bốn năm ấy cảm giác hụt hẫng ấy luôn theo mình như hình với bóng, cũng như hình ảnh của VC lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí mình. Mình lúc nào cũng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại nhận được tín hiệu từ cái thành trì kiên cố ấy.
Với mình đó là một mối tình đầu tiên dù là đơn phương, rất thiêng liêng rất trân trọng, dù rất gần mà lại rất xa cách, dù rất thân quen mà như chưa từng gặp.
P/S: Cuộc chiến đơn độc của chàng Đôn Kyhote ấy tưởng như kết thúc bi thảm nhưng cuối cùng cũng có hậu hai vi quân sư ngày ấy sắp sửa về chung một mái nhà.
Hà nội 2005, Marry Christmas
Vitcon