"Cúng quanh năm, không bằng rằm tháng Giêng", đi lễ chùa đầu năm đã trở thành truyền thống của dân Việt. Chùa Hương, đền bà Chúa Kho, Phủ Giày, Yên Tử là những chốn địa linh mà ai ai cũng mong đặt chân đến để cầu lộc, cầu phúc cho một năm mới.
Chính vì thế, đã có tới 55,6% độc giả Ngôi Sao lựa chọn phương án đi lễ chùa trong những ngày đầu xuân. Tuy nhiên, báo chí đã nhiều lần lên tiếng về những bất cập, phiền nhiễu mà công tác tổ chức tại các lễ hội gây ra cho khách thập phương.
Vụ tai nạn chìm đò khiến 2 người thiệt mạng tại Chùa Hương hay những phiền toái khi dùng cáp treo khiến không ít người ngán ngẩm.
|
Nghỉ ngơi tại những resort cũng được khá nhiều người lựa chọn. |
Trong email gửi tới tòa soạn, bạn Minh Anh cho biết: "Tôi cũng cố gắng đi Chùa Hương được 5 cái tết rồi bởi có người nói nếu đi được 7 lần liên tục thì sẽ thành chính quả. Thế nhưng nghĩ cảnh chen chúc, mệt mỏi mà thấy oải quá. Vậy là năm nay cả gia đình chọn một ngôi chùa yên tĩnh ở Bắc Ninh để du xuân. Phật tại tâm chứ đâu phải ở hình thức".
Khác với thế hệ trước, giới trẻ ngày nay lại ưa chuộng mốt du lịch bụi, khỏe khoắn và có phần mạo hiểm như các bạn đồng trang lứa ở trời Tây.
Dành ra vài ngày phép cuối tuần, balô trên vai, các bạn trẻ đã sẵn sàng lên đường. Chỉ loanh quanh trong nước cũng đã có không ít địa điểm thú vị như Sapa, Tây Nguyên hay các miệt vườn miền Tây Nam Bộ. Nếu "xông xênh" hơn, bạn có thể tự thiết kế một chuyến xuyên Đông Dương để khám phá một Campuchia với những đền đài kỳ vĩ hoặc nét quyến rũ thầm lặng của xứ sở Triệu Voi.
Nhóm sinh viên kiến trúc của Minh quyết tâm thực hiện một chuyến xuyên Việt ngay đầu năm với lý do: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Du lịch bụi vừa rèn luyện được tính tự lập, sự năng động của mỗi cá nhân mà lại... rẻ. Chuyến đi cũng giúp cả nhóm có thêm tư liệu để hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình".
Đồng tình với ý kiến của giới "ưa xê dịch" là 15,3% độc giả (1.002 phiếu). Nhiều độc giả cho biết họ cũng muốn đi bụi song thời gian eo hẹp vào dịp đầu năm thường không phù hợp với những chuyến đi dài.
Sau một cái tết mệt mỏi với tiệc tùng và khách khứa, có 8,8% độc giả muốn thưởng cho mình một kỳ nghỉ thảnh thơi tại các resort trong nước. Chị Hồng Thanh, giám đốc một công ty quảng cáo tâm sự: "Tết còn bận hơn ngày thường nên ra giêng mình thấy mệt mỏi vô cùng. Tranh thủ đầu năm công việc còn chưa chạy, tôi bay vào Phan Thiết để nghỉ ở một khu resort quen thuộc. Nắng vàng, biển xanh cùng dịch vụ tuyệt vời khiến tôi nhanh chóng lấy lại được sức lực cho một mùa làm ăn mới"...
Với việc đồng loạt các hãng hàng không cùng đua nhau giảm giá thì việc có một chuyến du lịch đi Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hong Kong đã nằm trong tầm tay của nhiều người.
Chính vì vậy mà 6,9% độc giả (chiếm 453 phiếu) đã chọn cho mình cách thỏa thú vui tang bồng bằng việc làm một chuyến du xuân sang các nước châu Á để shopping.
Shopping là biện pháp tốt nhất để giải tỏa stress, thế cho nên lượng du khách là nữ trên các chuyến bay luôn đông đúc và tấp nập. Họ mong muốn có một cuộc dạo chơi thoải mái và được tung tẩy khắp các trung tâm mua sắm để làm đầy thêm cho tủ quần áo hay bộ sưu tập của mình với những món hàng "có một không hai".
Chị Hồng Nhung, làm PR cho một công ty tư vấn nhà của Nhật bộc bạch: "Làm việc quanh năm, chẳng có thời gian mà vui chơi, đến Tết thì lại cắm đầu vào cỗ bàn, rồi thăm họ hàng, cho nên hết Tết mình thấy mệt mỏi vô cùng. May mắn thay ông xã là người tâm lý nên đã tặng mình một chuyến du lịch 10 ngày sang xứ sở nhân sâm để vợ được giải lao và mua sắm".
Chỉ có 13,4% độc giả (chiếm 878 phiếu) tự đưa ra ý kiến của mình. Với những độc giả này một địa điểm phù hợp với hoàn cảnh, túi tiền và phong cách của mỗi người sẽ làm nên một chuyến du xuân hoàn hảo.
Chi Anh