Thanh Lam đang có chuyến nghỉ dưỡng kết hợp sum họp con cháu tại Sydney (Australia). Cùng các con gái, con rể và cháu ngoại dạo chơi, tận hưởng thời gian thảnh thơi bên nhau, ca sĩ cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Đằng sau ánh đèn, khi trở về, ngồi bên những đứa con gái của mình, nghe tiếng cười trong trẻo của các cháu nhỏ, tôi thấy mình được tái sinh. Những câu nói hồn nhiên, lời yêu thương đơn sơ mà các con dành cho tôi như dòng nước mát lành. Ở nơi ấy, tôi không phải là nghệ sĩ, mà là một người mẹ, một người bà, đang lắng nghe sự sống chảy qua từng hơi thở", Thanh Lam viết về chuyến đi đặc biệt của mình.
Thanh Lam cưng nựng cháu ngoại
Ở bên các cháu ngoại, Thanh Lam như được nhắc về cội nguồn của con người là thiện lương, trong sáng, chân thật. "Những điều ấy không nằm trong tiếng vỗ tay hay hào quang, mà nằm trong sự bình dị của tình thân, trong ánh mắt không vụ lợi, trong những cái ôm vô điều kiện", người đàn bà hát chiêm nghiệm.
Thanh Lam bên hai con gái Hồng Vân (bìa phải), Thiện Thanh và cháu ngoại Bao Bao. Con gái lớn của ca sĩ, Hồng Vân, định cư Australia cùng chồng con nhiều năm nay. Mỗi dịp lưu diễn tại đây, Thanh Lam đều dành thời gian đến thăm con, cháu. Ngoài Hồng Vân và Thiện Thanh, Thanh Lam còn có con trai Đăng Quang hiện du học Canada.
Con gái thứ hai của Thanh Lam, Thiện Thanh, cho con bú tại bến cảng Sydney.
Em bé Bao Bao, cháu ngoại của Thanh Lam và chồng cũ - nhạc sĩ Quốc Trung, hiện được 9 tháng tuổi.
Thanh Lam thấy mãn nguyện ở tuổi ngoài 50 khi có hạnh phúc bên ông xã Bùi Tiến Hùng cùng con cháu.
Trước đó, Thanh Lam cùng gia đình con gái Thiện Thanh bay sang Melbourne theo ông xã, bác sĩ Bùi Tiến Hùng, để tham dự một hội nghị nhãn khoa quy tụ những giáo sư, bác sĩ hàng đầu thế giới. Sau khi kết thúc sự kiện, bác sĩ Bùi Tiến Hùng về Việt Nam còn mẹ con Thanh Lam đến Sydney đoàn tụ gia đình con gái lớn.
Những ngày ở Melbourne, vợ chồng Thanh Lam tận hưởng thời tiết và cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp, cùng thăm thú nhiều địa danh nổi tiếng.
Nắm tay chồng tung tăng khắp Melbourne, Thanh Lam thấy hạnh phúc tràn ngập.
"Hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà là sự hiện diện tĩnh lặng bên nhau: một cái nhìn thấu hiểu, một cái nắm tay giữa dòng đời, hay chỉ đơn giản là cùng ngồi im lặng trong một buổi chiều. Chính trong sự giản dị đó, tình yêu trở nên thật bình yên với sự tri ân từng khoảnh khắc. Khi có nhau, những khó khăn cũng trở thành bài học, những thăng trầm cũng hóa thành sức mạnh. Để rồi ta hiểu, an lành không phải là không còn sóng gió mà là có người để cùng nhau vượt qua sóng gió", ca sĩ 56 tuổi bày tỏ.
Nguyên An
Ảnh: NVCC