- Lần đầu đóng cặp với ca sĩ Duy Khoa, anh chị kết hợp với nhau thế nào trong 'Mùa hoa tìm lại'?
- Anh Duy Khoa rất lâu rồi mới đóng phim nên ban đầu hai anh em có chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, anh ấy rất chịu khó học hỏi, tung hứng với bạn diễn. Về phía mình, đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động xin đạo diễn cho hôn bạn diễn để tình yêu của hai nhân vật thật hơn, đời hơn. Tôi nghĩ chắc chẳng có diễn viên nữ nào lăn xả đến mức như vậy. Phim đề tài nông thôn nên cần những điều dung dị, chân thật. Chính vì vậy, tôi mới hy sinh như vậy. Tôi "tiền trảm hậu tấu" với ông xã nên đã chuẩn bị tinh thần sẽ "ăn đủ" khi phim lên sóng (cười).

Tạo hình của Thanh Hương và Duy Khoa trong phim.
- Duy Khoa phản ứng thế nào khi thấy chị chủ động muốn hôn anh ấy?
- Khi đọc kịch bản, tôi thấy phải có cảnh hôn mới hợp lý với tình cảm của hai nhân vật nên mới chủ động đề nghị và anh ấy đồng ý luôn. Hai anh em sau khi bàn bạc mới cùng đề xuất với đạo diễn và được anh Vũ Minh Trí rất hưởng ứng.
Diễn viên nữ thường rất tránh những cảnh thân mật và có thể nói tôi là người đầu tiên chủ động xin hôn như vậy. Tôi nghĩ chuyện nào ra chuyện nấy, nếu làm hời hợt thì không thể hay, cái gì cần thì vẫn phải làm thôi.
- Vai Lệ trong 'Mùa hoa tìm lại' có gì đặc biệt so với những vai diễn trước đây của chị?
- Vai diễn này có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi đọc kịch bản, tôi chủ động sáng tạo nhân vật, bề ngoài mạnh mẽ nhưng khi dính đến tình cảm lại dễ mủi lòng. Vai diễn số phận nhưng sẽ là tạo hình, vai diễn hoàn toàn khác Phan Hương trong Người phán xử, Lan Cave của Quỳnh Búp Bê hay Thương nhớ ở ai... cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Lệ của Mùa hoa tìm lại khổ không kém Lan Cave đâu. Hai nhân vật có xuất phát điểm khác nhau nhưng có điểm chung ở chỗ nặng tình cảm, hết lòng vì gia đình, nhất là bà nội vì bố mất sớm và mẹ bỏ theo trai nên Lệ có mình bà là người thân. Tuy nhiên, hai nhân vật có cách cư xử và số phận khác nhau.
Đây là vai diễn giống với tính cách của tôi nhất từ trước đến giờ. Tôi có ngoại hình mạnh mẽ nhưng tính cách lại dễ mềm lòng, dễ bị tổn thương. Tôi cũng giống như Lệ, luôn chứng tỏ mình mạnh mẽ, không sợ ai nhưng thực tế không phải vậy. Tôi dễ mủi lòng vì những câu chuyện đáng thương nên cũng dễ bị lừa, chơi tốt với người ta nhưng lại bị chơi lại giống Lệ. Với vai diễn này, khán giả có thể bắt gặp những điều rất đời thường, nhân vật có lúc rất ngu, có thể hết lòng hết dạ vì tình yêu, cũng có lúc gặp khó khăn, bị lừa thì chẳng biết phải làm gì ngoài mượn rượu giải sầu. Tôi hiện vẫn chưa nhận hết kịch bản của phim nhưng tin rằng đến cuối cùng, nhân vật của mình vẫn toát lên tính nhân văn.

Duy Khoa và Thanh Hương trong 'Mùa hoa tìm lại'.
- Chị tìm thấy điểm đồng cảm với nhân vật thế nào?
- Tôi thương cảm cho nhân vật này, vừa đọc kịch bản vừa khóc là chuyện thường. Phim cũng có rất nhiều cảnh khóc và có những ngày vì khóc nhiều, mắt tôi sưng húp, khiến đạo diễn quyết định cho đoàn nghỉ vài ngày chờ tôi hồi phục rồi mới đóng tiếp. Với những cảnh đòi hỏi phải khóc trong khi say, tôi xin đoàn cho uống cả chục lon bia để vào vai cho ngọt. Tôi vẫn nhớ đó là sinh nhật mình nhưng diễn vừa say vừa khóc mệt kinh khủng, đến lúc đoàn phim bí mật bê bánh ra chúc mừng đúng 0h đêm mà người tôi chỉ muốn lả ra. Diễn vai này mệt chẳng kém gì vai Lan Cave đâu. Khi đóng Mùa hoa tìm lại, tôi dành toàn tâm toàn ý cho vai Lệ và nhiều lúc đầu óc cứ ngẩn ngơ vì đắm chìm vào tâm lý nhân vật.
- Thành công của vai Lan Cave ảnh hưởng thế nào đến việc chọn vai sau này của chị?
- Sau vai Lan, tôi nhận những vai khách mời trong Lựa chọn số phận, Hướng dương ngược nắng... Vì những vai đó chỉ là khách mời, thời lượng không dài, ít đất diễn nên khó có thể hay được như vai diễn có số phận. Khi nhận vai Lệ, tôi rất mong đây sẽ là cơ hội để mình được đón nhận như khi đóng Lan Cave.
Tôi không sợ khán giả so sánh vai Lệ với vai Lan vì Lan luôn mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách đến với mình. Trong khi đó, Lệ là người bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu mềm. Hai vai diễn trái ngược về xuất phát điểm và tính cách còn khác nhau trong cách ứng xử như thế nào.
Trailer 'Mùa hoa tìm lại'
- Khi tạo hình của vai Lệ được công bố, chị đón nhận ý kiến thế nào từ khán giả?
- Từ khi phim chưa chiếu, tôi đã nghe đủ khen chê. Nhiều khán giả mới xem trailer đã chê sao tóc tôi xấu thế, dàn diễn viên không hot... Có khán giả còn nói Thanh Hương chỉ hợp vai cá tính như Lan Cave hay Phan Hương thôi chứ không đóng được vai gái quê, có những cảnh tình cảm nhẹ nhàng như trong trailer. Tôi không buồn khi đọc những điều đó. Khán giả thì 5 người 10 ý, tôi chỉ biết tận hiến hết với vai diễn. Đối với tôi, dàn diễn viên này cũng rất tuyệt, hứa hẹn rất nhiều điều hay.
Tôi tính toán rất kỹ khi tạo hình nhân vật. Lệ là cô gái nhà quê ra tỉnh, ăn chơi nửa mùa nên tôi phải chọn mái tóc nhuộm vàng như vậy. Nhận vai này khi đóng những tập cuối của Hướng dương ngược nắng nên tôi bắt buộc phải đội tóc giả để có thể hoàn thành cùng lúc cả hai vai.
- Chị kỳ vọng thế nào về vai diễn này?
- Khi nhận vai này, tôi đã chấp nhận chơi nghề, có thể là ván bài thành công mà cũng có thể thất bại, 5 ăn 5 thua. Điều quan trọng là tôi được làm mới mình qua từng vai diễn chứ không đóng khung trong một thể loại nhân vật. Khán giả có thể thích hoặc không thích nhưng tôi khẳng định, ngoài những tình cảm lãng mạn, tuổi teen, phim này còn những mối tình chưa từng xuất hiện trên phim nhưng rất đời thường. Bên cạnh đó, sự sáng tạo và lăn xả của bạn diễn cũng tạo cho tôi nhiều cảm hứng khi làm việc.