Gary Leighton bỗng nhiên đam mê sáng tác hội họa. Trước đó, anh không hề thích vẽ tranh nhưng giờ đây, anh đã bán được tác phẩm với giá 1.000 bảng.
Anh kể trên The Sun: "Trước khi cấy ghép, tôi không quan tâm đến nghệ thuật. Tôi rất hiếm khi vẽ tại trường học. Rồi một ngày, tôi đến nhà người bạn và thấy quyển sách về họa sĩ Salvador Dali. Tôi mang cuốn sách về nhà đọc và bỗng muốn cầm bút vẽ".
Gary Leighton với tác phẩm của anh. Ảnh: The Sun. |
Chàng thợ hàn giờ đây thích vẽ trên kính với mực và acrylic hoặc trên gỗ với đèn hàn. Anh cũng say mê cây bút lông và đã có rất nhiều bức tranh. Gary tin rằng, anh được thừa hưởng tài năng nghệ thuật nhờ người hiến tặng thận. Vì vậy, anh viết thư cho gia đình người đó để tìm kiếm sự thật.
Gary chia sẻ: "Không thể tưởng tượng được là một nghệ sĩ nổi tiếng đã trao năng khiếu đó cho tôi. Con người có thể thừa kế các đặc điểm nhân cách của nhau". Nhiều nghiên cứu cho rằng, một phần ba bệnh nhân được cấy ghép tin họ được thừa hưởng khía cạnh nào đó từ tài năng của người hiến tặng.
Tác phẩm của chàng thợ hàn. Ảnh: The Sun. |
Gary, 44 tuổi, đang sống cùng vợ ở London đã trải qua ca phẫu thuật vì bị bệnh thận đa nang, căn bệnh từng khiến cha anh chết khi mới 33 tuổi. Anh được phẫu thuật tại bệnh viện ở trung tâm London năm 2008.
Hoài Vũ