Trong 2 ngày bảo mẫu xin nghỉ (30-31/7), Hải Băng thú nhận vợ chồng chị "phải dồn sức giữ mấy đứa nhỏ, bận không làm được việc gì". Do bé Kid đã lớn, biết nhường nhịn em nên hai vợ chồng Hải Băng không phải theo sát quá nhiều. Còn lại 3 bạn nhỏ Kem - Koi - Kio được bố mẹ liên tục trông nom vì các bé dễ xảy ra đánh nhau. Bé Kio nhỏ nhất, đi còn chưa vững, hay té nên hai vợ chồng phải liên tục chú ý tới con.
"Thiếu bảo mẫu, hai vợ chồng tôi cứ đụng đâu làm đấy mà làm không hết việc", Hải Băng kể. Những ngày dịch, tầm 6h sáng, Thành Đạt sẽ dậy để nấu bữa sáng cho cả nhà từ các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, tránh mua đồ ăn chế biến sẵn bên ngoài để đảm bảo sức khoẻ cho gia đình. Còn Hải Băng phụ trách việc đánh thức các bé dậy để đánh răng, rửa mặt. Chị cho bé Kem, Koi ngủ thêm so với ngày đi học một chút rồi cho con chuẩn bị để ăn sáng. Các bé được bố mẹ mua cho nhiều trò chơi để cùng chơi với nhau, khi đã chơi đủ, các con tự uống sữa, được dùng iPad để coi ca nhạc, hoạt hình trên Youtube. Buổi tối, các bé được bố mẹ cho đi ngủ từ sớm để cơ thể sản sinh các chất, hormone giúp phát triển chiều cao.
Dịch Covid-19 tái bùng phát nên hai vợ chồng Hải Băng - Thành Đạt cũng chú ý để bảo vệ sức khoẻ các con, cho bé chơi chủ yếu trong nhà và dặn con uống thật nhiều nước. "Ở nhà có bé Kem lười uống nước nên khi các con ăn xong, tôi đều phải nhắc các bé uống nước. Tôi bảo bé nếu bị ho sẽ rất nguy hiểm và con cần uống nhiều nước để chống virus", chị chia sẻ.
Hằng Trần