- Những năm gần đây, anh đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc nhưng không tạo được hiệu ứng. Điều gì khiến anh kiên trì đầu tư cho ca hát dù không thu lại kết quả?
- Cứ khoảng hai năm một lần, tôi lại làm một MV như cách nhắc với khán giả rằng vẫn có một ca sĩ là Thành Đại Siêu từng được yêu thích. MV đơn giản, không đầu tư hoành tráng vì chỉ mình tôi tự làm mọi công đoạn. Kinh phí ít với yếu tố thời thế nên các sản phẩm của tôi nhanh chóng chìm vào quên lãng. Mỗi lần như vậy, tôi "tụt mood", tự hứa đó sẽ là lần cuối cùng cố chấp theo đuổi nghệ thuật. Nhưng dường như duyên nợ của tôi với âm nhạc vẫn còn sâu đậm nên chỉ ít lâu sau, tôi lại khát khao được đứng trên sân khấu.

Ngoại hình ca sĩ Thành Đại Siêu ở tuổi 37.
- Người thân nói gì khi anh thất bại nhiều lần vẫn không chịu từ bỏ?
- Chẳng một ai ủng hộ tôi làm điều này. Họ đều thấy như vậy là lãng phí và vô nghĩa. Mỗi lần ra MV, tôi tốn kém không ít nhưng tên tuổi vẫn chưa hot. Cát xê từ chạy show cũng không đáng so với những vất vả tôi đã bỏ ra trong quá trình làm sản phẩm. Nhưng tôi không chịu tác động từ bên ngoài. Tôi cứ nhớ về "thời hoàng kim" của mình để tự tiếp thêm động lực và cố gắng hết lần này đến lần khác.
- Không có cát xê từ ca hát, anh lấy đâu kinh phí để thực hiện các dự án âm nhạc?
- Tôi làm nhiều nghề, trong đó có kinh doanh nhà hàng và bất động sản. Hiện tôi không được gọi là giàu nhưng dư dả để có thể chi tiền cho những đam mê của bản thân.
- 'Thời hoàng kim' của anh thế nào mà khiến anh mãi không thể quên?
- Nếu bạn thuộc thế hệ 8X, có lẽ sẽ biết cặp song ca Thành Đại Siêu - Minh Hằng với các ca khúc hot một thời như "Điện thoại yêu sim", "Chia đôi một trái tim". Tôi nghĩ thời đó, chắc không khán giả trẻ nào không thuộc lòng hai bài này, đặc biệt là các cô cậu học trò. Năm 2009, tôi đắt show tại các trường trung học, quán bar, hội chợ ở TP HCM và các tỉnh lân cận. Fan nữ của tôi nhiều không đếm xuể. Họ khen ngợi vẻ ngoài bảnh bao, gọi tôi là "nam thần".
Nhờ đắt show mà tôi kiếm tiền rất dễ. Tôi chỉ việc ăn mặc đẹp, ngồi xe sang đi quanh các tụ điểm giải trí để hát, còn lại công ty quản lý của anh Nhất Trung sẽ lo liệu mọi thứ. Bây giờ, khi nhắc lại, tôi vẫn tiếc nuối vì không bao giờ có cơ hội quay lại thời đỉnh cao đó nữa. Tất cả như một giấc mơ, chỉ dài vỏn vẹn một năm.
- Biến cố nào khiến sự nghiệp của anh đột ngột khép lại khi đang trên đà phát triển?
- Tôi nổi tiếng quá nhanh, lại không tốn công sức nên chủ quan, ngạo mạn. Nhờ ngoại hình đẹp, tôi có nhiều mối quan hệ tình cảm và mải mê lao vào các cuộc vui. Khi ấy, cuộc sống của tôi có thể gọi là "tiệc tùng thâu đêm suốt sáng". Tôi nghĩ mình chẳng cần cố gắng vẫn được khán giả yêu thích và tiền tự chảy vào túi. Thế thì còn vất vả phấn đấu làm gì?
Đỉnh điểm là giai đoạn anh Nhất Trung phải đưa nhóm nghệ sĩ ra nước ngoài biểu diễn. Anh dặn tôi ở nhà tự tập luyện nhưng tôi lại trượt dài trong những cuộc vui. Tôi không còn thiết tha chạy show, tìm tòi và lên kế hoạch ra sản phẩm hâm nóng tên tuổi. Cứ thế, các bầu show dần chán nản và lời mời dành cho tôi cũng thưa dần.
Khi tôi tỉnh ra thì có lẽ muộn rồi. Các bạn đồng nghiệp đã tiến rất xa và khán giả cũng không nhớ đến Thành Đại Siêu nữa. Tôi buồn, giận bản thân và tự ái nên chủ động xin anh Nhất Trung rời công ty. Sau đó, tôi ân hận, day dứt nhưng xấu hổ nên không dám quay lại mà chuyển hướng kinh doanh nhà hàng để trang trải cuộc sống.
MV 'Chia đôi một trái tim' - Thành Đại Siêu song ca Minh Hằng
- Từ một ca sĩ được công ty quản lý chăm chút, anh bước ra kinh doanh nên phải 'đứng mũi chịu sào' nhiều vấn đề. Lúc đó, cảm xúc của anh thế nào?
- Kinh doanh nhà hàng thực sự quá vất vả. Tôi phải ngoại giao, tiếp khách, uống rượu suốt cả ngày nên luôn về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Lúc kiệt sức, tôi lại nhớ âm nhạc và càng buồn khi biết khán giả đã lãng quên mình. Sau này, khi kinh tế ổn định, tôi mới vào phòng thu mong tìm lại cảm giác cũ nhưng như bạn thấy đấy, tôi vẫn chưa làm được gì.
- Anh nghĩ đến khi nào bản thân mới chấp nhận sự thật rằng cái tên Thành Đại Siêu sẽ không thể trở lại như thời song ca Minh Hằng?
- Tôi chấp nhận từ lâu rồi chứ. Nhìn bối cảnh làng giải trí hiện tại, tôi hiểu mình chẳng là gì cả. Nhưng tôi vẫn cố chấp theo đuổi vì có điều gì trong tôi luôn thôi thúc. Mặt khác, tôi hạnh phúc khi được ca hát và hạnh phúc hơn nữa nếu kiếm được tiền từ đam mê của mình.
Thành Đại Siêu tên thật là Huỳnh Luân, sinh năm 1984 tại TP HCM. Anh ra mắt khán giả từ năm 2007 với tư cách ca sĩ thuộc công ty giải trí Thiên Thi. Thời đó, Thành Đại Siêu thường hát cặp với Minh Hằng và theo đuổi dòng nhạc thị trường. Anh có ngoại hình hợp thị hiếu thẩm mỹ của khán giả giai đoạn đó nên rất đông fan nữ.
Sau khi rời công ty, anh ngừng hoạt động khoảng 5 năm cho đến năm 2014 mới ra mắt album "Trái tim anh lạnh". Tiếp đến, anh lần lượt phát hành những MV khác đơn ca hoặc kết hợp cùng một số giọng ca trẻ. Gần đây, nam ca sĩ hé lộ sẽ trở lại showbiz bằng một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức mang tên "Đâu ai một đời yêu ai".
Nguyên Thảo