Trần Huy Hoan kể rằng ngay từ khi 5-6 tuổi, những cậu bạn cùng lứa thích đá bóng thì anh chỉ thích gần... bạn gái và yêu cô giáo. Rồi sau này, khi bước vào nghệ thuật, tình yêu với "một nửa thế giới" càng nhân lên và không những thế anh còn biết nâng niu thậm chí tôn thờ phái đẹp.
|
Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan. |
Tôi không mời người mẫu chuyên nghiệp để chụp nude
- Những bức ảnh nude của anh không bao giờ thấy mặt. Vì sao vậy?
- Tôi không chỉ ngợi ca về một cô X hay cô A nào cả mà thông qua họ tôi muốn ngợi ca vẻ đẹp chung của rất nhiều người và mỗi khi xem ảnh của tôi thì họ phảng phất thấy mình ở đâu đó. Bởi lẽ, ở Việt Nam không có một cô gái son trẻ nào khi cộng với tôi rồi lại thấy mặt của mình trong ảnh bởi vì điều đó có thể gây trở ngại cho đời tư của họ. Có thể bố của cô người mẫu ấy luôn khen ảnh của tôi đẹp nhưng rồi một hôm biết rằng con gái của mình đã tham gia vào một bức ảnh thì tức là cuộc sống của cô gái ấy sẽ bị xáo trộn, thậm chí mọi chuyện có thể tồi tệ và chấm hết từ bức ảnh đó. Chính vì vậy, mà tôi không khai thác gương mặt trong những bức ảnh nude.
- Tiêu chí để chọn một người mẫu nude của anh như thế nào?
- Đó là những nhân vật rất đời thường chứ không phải "đồ hiệu". Phong cách làm việc của tôi là phải thật thoải mái, chỉ cần có một sự khó chịu nho nhỏ là mọi việc có thể đổ bể. Đang làm một công việc mệt mỏi và đầu tư kinh khủng để nâng cao một vẻ đẹp mà vẻ đẹp ấy lại gây cho mình một sự khó chịu nào đấy thì không thể làm được. Người mẫu chuyên nghiệp hay có sự làm dáng giống như kiểu chụp ảnh thời trang và những động tác của họ như một thói quen mà không thể nào chấp nhận được trong ảnh của tôi. Bên cạnh đó, người mẫu chuyên nghiệp thường cao trên 1m70, với chiều cao như vậy thì còn gì là Việt Nam nữa, rồi gương mặt của họ có thể rất ấn tượng nhưng tôi cũng không khai thác vì ảnh của tôi chẳng bao giờ thấy mặt. Người mẫu của tôi, có thể là những cô gái tôi chợt thấy đạp xe ngoài đường hay vô tình chạm mặt ở một góc phố nào đó.
- Vậy anh thuyết phục những người mẫu vô tình bắt gặp ấy như thế nào, mà lại là đề nghị làm người mẫu cho một bức ảnh nude?
- Quan điểm của tôi là đừng bao giờ đi đường vòng, hãy nhờ họ bằng sự chân tình và 30 năm nay tôi đã áp dụng như vậy mà không có một người mẫu nào nói rằng tôi có dụng ý xấu khi cộng tác với họ. Tôi có một lợi thế là khi tự giới thiệu mình thì cô gái ấy đã lờ mờ biết tôi định nhờ điều gì rồi. Thật ra, không có gì hay bằng những cuộc bàn luận trước khi thực hiện một bức ảnh khoả thân, không khí ấy giống như ngày 27, 28 Tết. Cả tôi và người mẫu đều cùng đưa ra ý tưởng để thống nhất sẽ làm gì cho bức ảnh. Điều đó rất tuyệt vời.
- Đứng trước những cơ thể đẹp, có lúc nào anh bị cám dỗ?
- Trong thời điểm làm việc thì dứt khoát phải có cảm tình với cô người mẫu thì mới làm việc được. Chẳng hạn như Trương Nghệ Mưu, nếu không nảy sinh tình cảm với Củng Lợi thì làm sao ông ta có được những bộ phim hay như thế. Trong lúc làm việc với người mẫu, trước hết tôi phải có cảm tình rồi sau đó sự cảm tình đó đảo ngược lại thành tình cảm, chỉ có điều tình cảm này là một phía và nó không phương hại gì đến cuộc sống riêng của tôi cả. Còn khi cả hai cùng có tình cảm với nhau, ngay lúc đó thì không biết mọi điều sẽ ra sao, chưa dám nhận định là sai hay đúng nhưng trước hết là phải phanh lại để không đi quá giới hạn và tình cảm ấy sẽ nuôi dưỡng trong suốt quá trình làm việc và có thể chắc chắn rằng sự cộng tác ấy là tuyệt vời. Tôi không thích đứng từ xa ngắm nhìn cô người mẫu ấy, như thế thì có khác gì tôi chỉ là một người đứng xem triển lãm.
- Những bức ảnh không thấy mặt người, vậy anh sẽ tạo điểm nhấn trong bức ảnh của mình ở điểm nào trên cơ thể người mẫu?
- Thông thường mỗi bức ảnh, trong đầu tôi tôi đều có những phác hoạ sơ qua nhưng sự phác họa ấy có thể bị đảo lộn hoàn toàn ngay khi gặp cô người mẫu, kế hoạch có khi phá vỡ trong 30 giây và chuyển sang hướng khác. Có khi chính cô người mẫu là người góp ý cho tôi những ý tưởng hết sức độc đáo.
Mỗi người mẫu đều có thế mạnh riêng, ưu điểm của họ sẽ được tận dụng triệt để. Có thể cô ta không có sức mạnh về tổng thể, chỉ cao1m50 nhưng cô ấy lại có một bờ vai đầy tiếng nói, một suối tóc, bàn tay đẹp với sự tham gia của một chút nước cũng đủ để tôi say sưa mất mấy ngày. Tuy vậy, có khi tôi lại biến những khuyết điểm của họ thành ưu điểm, chẳng hạn như vết xăm hay vết sẹo dài với cách xử lý ánh sáng cũng tạo nên một vẻ đẹp rất độc đáo và gợi cảm. Tôi xuất thân là một họa sĩ nên tôi xây dựng một bức ảnh bằng tư duy hội họa. Nhiều người cho rằng, bộ ngực mới là điểm khai thác lớn nhất trong ảnh nude còn tôi lại nghĩ không hẳn thế, nếu cứ khai thác cái nét khác nhau giữa đàn ông và đàn bà thì tác phẩm của bạn sẽ nhàm chán.
Tôi đáng tin đấy chứ!
- Tiếp cận với nhiều cô gái đẹp và thường nảy sinh tình cảm với họ. Điều đó khiến người ta có sự nghi ngờ Trần Huy Hoan là người không đáng tin với phụ nữ. Anh nghĩ sao?
- Tôi rất đáng tin đấy chứ! Đến bây giờ có thể khẳng định rằng có hàng trăm cô gái sẵn sàng cởi bỏ trang phục để làm mẫu cho những bức ảnh của tôi. Bởi tôi là người tôn trọng họ, tôn trọng cả những nguyên tắc không cần thiết mà họ yêu cầu. Tôi còn nhớ có lần chuẩn bị chụp ảnh tại studio, lúc đó trời mưa to, gió thổi ầm ầm, cô người mẫu sắp vào nhà tắm để cởi đồ thì cánh cửa bị gió đóng sập lại mà tôi lại để quên chìa khoá ở nhà. Ấy vậy mà cô ấy không chịu cởi quần áo mà cứ yêu cầu bằng được tôi về nhà lấy chìa khoá để mở cửa cho cô ấy vào cởi đồ rồi mới bước ra. Điều đó là hình thức phải không? Vì đằng nào thì cô ấy cũng phải nude trước mặt tôi nhưng người ta đã có nguyên tắc như vậy thì mình cần phải tôn trọng. Và hôm đó tôi phải đội mưa về nhà lấychìa khóa thực hiện theo đúng yêu cầu của người mẫu dù biết là nó máy móc.
Tôi cũng có một nguyên tắc của riêng mình là không mời những người có chồng làm người mẫu, kể cả những cô được chồng dẫn đến vì họ đã có đời sống cá nhân gắn liền với một người đàn ông thì tốt nhất là không nên làm xáo trộn cả mình và cả họ. Quan điểm như vậy khiến tôi tránh được những rắc rối trong cái nghề vốn rất nhạy cảm này.
- Những người vợ của anh đều từng là người mẫu trong ảnh, vậy trước một cơ thể quá quen thuộc, có thể anh sẽ bị mất cảm xúc để tạo nên một bức ảnh đẹp. Anh nghĩ sao?
- Tất cả những người phụ nữ đến với tôi đều chắc chắn có một tình yêu cuồng nhiệt mà tôi dành cho họ. Lúc nào tôi cũng tràn ngập cảm hứng và lúc nào cũng yêu như mới. Nhưng chỉ cần mất đi chút ít cảm hứng thôi thì tôi sẽ nói với cô ấy là dừng lại việc ở chung, thay đổi môi trường sống chung. Với tôi, yêu và sống với nhau phải luôn luôn là những tháng ngày hạnh phúc chứ không phải yêu là một sự chịu đựng nhau. Hãy sống với nhau như vai trò là người yêu và khi nào vai trò ấy bị sứt mẻ thì dừng lại và để mãi mãi giữ với nhau hình ảnh đẹp đã có. Nếu người đàn bà nào nói với chồng mình rằng: "Em yêu anh nên em mới chịu đựng anh" thì quả thật cô ta bất hạnh.
- Vậy hiện tại tình yêu của anh ở giai đoạn yêu cuồng nhiệt hay dừng lại?
- Đang dừng lại một hình ảnh rất đẹp để bước sang trang khác. Tôi và cô ấy từng có một tình yêu rất đẹp, yêu đến độ có liền một lúc hai cô con gái đẹp như thiên thần. Nhưng hiện tại thì chúng tôi dừng lại và dù không sống với nhau nhưng rất tôn trọng nhau chứ không phải như nhiều cặp vợ chồng là không thể nhìn mặt nhau.
- Những người đàn bà trong đời anh đều rất đẹp, làm sao mà anh có được họ?
- Tôi không bao giờ cho mình cái quyền được lựa chọn một phụ nữ đẹp cho riêng mình nhưng có lẽ vì tôi sống thật và như người ta vẫn nói "ở hiền gặp lành" nên có thể thượng đế đã phân công cho tôi một số người đẹp, đôi khi tôi cũng ngỡ ngàng vì mình được hưởng diễm phúc ấy (cười).
- Vậy anh hãy nói thật lòng mình, có bao nhiêu người phụ nữ đã đi qua đời anh?
- Điều này thì không thể kể hết được, chỉ biết rằng, những người phụ nữ sống với tôi đều là những người rất hay và phải hay thì mới sống được với tôi. Nếu nhìn bề ngoài thì chẳng phụ huynh nào muốn gả con cho tôi vì tôi thấp bé nhẹ cân, xấu trai, vô lễ nhưng vấn đề là tôi chân thành và con gái của họ rất yêu tôi. Chính vì vậy mà họ phải bằng lòng gả con cho mình. Đến bây giờ những người vợ của tôi đều không thể oán trách tôi điều gì vì tôi đã hết mình với họ. Về nguyên tắc thì tôi luôn muốn sống với họ lâu nhất nhưng khi đã thấy có sự rạn nứt thì phải dừng ngay. Người vợ đầu tiên của tôi rất đẹp, tôi yêu cô ấy từ rất sớm, năm tôi và cô ấy học lớp 11, chúng tôi yêu nhau đến mức bố cô ấy cho phép tôi đến nhà ở và giới thiệu với mọi người là con nuôi để "hợp thức hoá". Và tôi đã ở đó trước khi cưới 4 năm. Sau 13 năm chung sống, cô ấy đã rất buồn vì nhìn thấy tôi vi phạm tình yêu, tôi đi làm phim và có tình cảm với một cô gái trẻ. Cô ấy ngấm ngầm ghen tuông nhưng khi tôi đưa cho xem bộ phim ấy thì chính người vợ đầu tiên của tôi cũng phải thốt lên: "Để có một bộ phim như thế này thì chắc chắn anh phải nảy sinh tình cảm thì mới làm được".
Người vợ thứ hai của tôi và chúng tôi vừa mới dừng lại cũng rất "hay", cô ấy mới 24 tuổi, là họa sĩ. Tôi gặp cô ấy khi nàng còn rất bé trong một triển lãm ảnh của tôi và rồi điều gì đến cũng đã đến. Khi sống với nhau, đôi khi tôi có những bế tắc trong nghề nghiệp và cô ấy luôn cho tôi những góp ý sáng suốt.
Với Thuỷ Hương thì tôi thực sự cảm ơn vì đó là người phụ nữ đã mang đến cho tôi nguồn cảm hứng lớn. Mỗi ngày, mỗi giờ ở bên cạnh cô ấy khiến tôi càng thêm yêu phụ nữ nói chung. Thuỷ Hương rất đẹp, đẹp đến mức thông qua cô ấy tôi thấy những người phụ nữ khác đẹp lên rất nhiều. Nhiều người tưởng rằng tôi phải có một số lượng ảnh kếch xù về cô ấy mà chưa công bố nhưng thực sự thì cô ấy làm điều lớn lao hơn chứ không phải với vai trò là một người mẫu.
- Anh luôn nói cả đời mình yêu phụ nữ, anh có thể nói rõ anh yêu họ như thế nào?
- Mỗi người đàn ông đều có những ham thích riêng, người thích chơi cây cảnh, người thích chơi xe, mua đất và điều đó là bản tính và việc tôi yêu phụ nữ cũng là một bản tính. Từ bé, tôi đã thích hầu hạ phụ nữ, thích được đứng gần họ và giúp họ bằng mọi cách có thể.... Sau này, do làm nghệ thuật thì tình yêu phụ nữ của tôi cũng lớn dần theo và tôi phải cảm ơn họ và nhờ họ mà tôi được rất nhiều hay nói một cách hài hước thì tôi thành công nhờ... phụ nữ (cười).
Tôi cũng nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc vì được yêu những người đàn bà rất hay và xin nói là tôi không đi kiếm tìm họ mà mọi thứ đến một cách tự nhiên giống như duyên trời định vậy.
Huyền My thực hiện