>> Cầu thủ Việt Nam ủ rũ bên hạnh phúc của Malaysia
>> Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
>> U23 Việt Nam lại lỡ hẹn với HC vàng SEA Games
Các cầu thủ Malaysia mừng chiến thắng. Ảnh: Ngọc Quân. |
Ít giờ sau chiến thắng của Malaysia, báo chí nước này đã dành những lời ca ngợi có cánh cho U23 Malaysia. "Các chàng trai U23 của chúng ta, những người tới SEA Games không hề mơ mộng huy chương, đã giành được HC vàng. Chiến thắng càng trở nên ngọt ngào hơn khi Malaysia từng phải thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng. Trước đó, các chàng trai đã hạ gục Thái Lan 2-1 để vào bán kết", tờ The Star viết.
Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, cũng bày tỏ hạnh phúc sau chiến thắng của đội nhà. "Tôi mong muốn thứ hạng của đội bóng so với các đội khác sẽ thay đổi mạnh. Chúng ta nên để chiến thắng này là bậc đá để tiến tới những thành công lớn hơn trong tương lai", ông Najib chia sẻ trên Bernama.
Cựu danh thủ Dollah Salleh cũng tự hào về kỳ tích của lớp đàn em: "Tôi hy vọng chức vô địch này sẽ đem lại niềm vui cho những người yêu thể thao và đưa ánh hào quang trở lại với bóng đá Malaysia". Dollah từng ghi bàn khi góp mặt trong đội hình giành chức vô địch SEA Games 1989.
Tự hào về chức vô địch, HLV Rajagopal ca ngợi: "Cả đội đã rất quyết tâm, tinh thần chiến đấu cao. Tôi nghĩ, chúng tôi là một đội bóng tốt. Chúng tôi xứng đáng là nhà vô địch của SEA Games 2009. Đội đã làm được hơn mọi điều kỳ vọng".
Malaysia từng giành HC vàng ở SEA Games ở Kuala Lumpur vào năm 1989. Sau đó, đội chỉ giành được HC bạc vào đại hội năm 2001, HC đồng năm 2003 và 2005. Năm 2007, Malaysia phải dừng bước ngay ở vòng bảng.
Ban Mai