Lãng du ca
(Tôi làm thơ)
Tháng tư về em có biết hay không?
Nắng nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá
Phố bỗng dài mênh mông đến lạ
Và gió về ngập lối cũ chiều nay.
Tháng tư về em chắc còn nhớ
Những góc trời rợp trắng màu hoa sưa
Hoa dịu dàng tựa thiếu nữ tháng ba
Say sưa hát những bản tình ca ngọt lịm
Mùa hoa sưa Hà Nội. Ảnh: Phong Lan Trang |
Tháng tư về anh sẽ hái cho em
Những bông hoa loa kèn thanh khiết
Ôi loài hoa đẹp như truyền thuyết
Mãi mãi dâng đời trinh trắng, thủy chung
Tháng tư về anh lại ra đi
Mang trong lòng nỗi nhớ em quá đỗi
Anh níu thời gian bằng câu thơ viết vội
Để được bên em giữa khoảnh khắc giao mùa.
Vài nét về tác giả:
Tôi là gã lãng du - Lãng du ca.
Bài đã đăng: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ; Đi qua tháng tư; Valentine của gã.