- Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân ngày cưới của chúng tôi. Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: "Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng".
- Ông lấy vợ cách đây 3 năm hả?
- Không, 30 năm.
***
Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau.
- Suốt 10 năm kể từ ngày cưới, tôi và chồng tôi chỉ ra khỏi nhà cùng nhau có mỗi một lần...
- Chắc là để đến nhà hát?
- Không. Khi nhà chúng tôi bị cháy.
***
Cậu bé hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hồi xưa bố mẹ quen nhau như thế nào ạ?
- Một hôm, mẹ bị ngã xuống nước. Khi mẹ sắp chìm nghỉm thì bỗng có một người đàn ông trẻ tuổi lao xuống nước cứu được mẹ. 2 tháng sau, bố mẹ lấy nhau
- À, bây giờ thì con đã hiểu tại sao bố lại cấm con học bơi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)