![]() |
Raul - Ronaldo: Những Galacticos hư đốn. |
Một cái nhếch mép, một tiếng thở dài, Luxemburgo nhìn vào cái màn hình plasma đang chớp lóa trước mặt đầy ghen tị, San Siro chật kín người, những tiếng hò reo vang động trên khắp khán đài, Milan đụng đầu Inter tại Champions League. Cái giải đấu đó, cái bầu không khí đó, Luxemburgo từng được tận hưởng, từng được nếm trải, chỉ tiếc rằng, nó là một trải nghiệm quá ngắn ngủi với người đàn ông từng tự gọi mình là El Luxa, 210 phút tại Champions League đó trôi qua nhanh như một giấc mơ (Luxemburgo chỉ dẫn dắt Real Madrid trong 2 trận tại Champions League gặp Juventus), và giờ đây, sắp đến lượt giấc mơ Real Madrid tan thành tro bụi.
Cuộc nói chuyện trước đó 2 tiếng đồng hồ tại văn phòng Florentino Perez, cuộc nói chuyện mà Luxemburgo từng mơ hồ lo ngại trong suốt 2 tháng vừa qua cuối cùng cũng đã xảy ra. “Hoặc Primera Liga, hoặc không có gì hết. Không gia hạn hợp đồng, không một lời mời ở lại”, tối hậu thư đã được ông chủ của Casa Blanca đưa ra, và Luxemburgo cũng đã biết rằng trong suốt 1 tháng trở lại đây, Sacchi, người mà mới chỉ 3 tháng trước đây còn tay bắt, mặt mừng với ông, nay đang bận rộn với những cuộc thương lượng với hết Jose Mourinho lại đến Rafael Benitez, Ronald Koeman. Liga 04/05, 8 vòng đấu nữa là kết thúc, khoảng cách 9 điểm xa vời vợi với Barca, thêm trận superclasico sẽ đến trong 2 ngày nữa, mà ở đó, Real Madrid vào trận với nhiệm vụ buộc phải thắng.
Làm sao, làm sao để chiến thắng được Barcelona? Quay cuồng trong câu hỏi đó, Luxemburgo không nén được một tiếng thở dài khi nhớ lại thực tại, khi nhớ đến màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của Figo, Gravesen trên sân tập, đến thái độ bừng bừng nổi giận của Raul khi biết tin sẽ phải ngồi dự bị trong trận gặp Albacete hồi tuần trước, cái thái độ mà Luxemburgo ban đầu cảm thấy kỳ lạ và buồn cười nhưng giờ đây, khi hiểu ra mới biết rằng nó chứa đầy nguy cơ và đe dọa. “Real Madrid lúc này là một đống hỗn độn, ông đừng nên đến đó”, lời khuyên của Felipe Scolari từng làm cho Luxemburgo phải cười thầm, vì cho rằng đó là biểu hiện của sự nhút nhát cuối cùng cũng đã thể hiện sự đúng đắn của nó. Luxemburgo, hơn bất cứ kẻ trong cuộc nào khác, hiểu rằng giờ đây, mình đang bất lực, điều mà trong sự nghiệp 35 năm cầm quân trước đó chưa bao giờ xảy ra. Real Madrid không phải là một đội bóng, nó là cái… nhà riêng của Florentino Perez, là cái trại trẻ nuông chiều sự hư đốn của những chàng Galacticos. Florentino Perez muốn Raul và Ronaldo luôn có mặt trong đội hình xuất phát, điều đó có nghĩa rằng thực tế sẽ luôn diễn ra như vậy cho dù Luxemburgo có muốn hay không, chỉ trừ khi Raul tự yêu cầu được cho nghỉ ngơi.
Ronaldo tuyên bố: “Tôi sẽ tổ chức đám cưới với Daniella Cicarelli vào ngày 14/02”, còn Luxemburgo thì không đồng ý bởi chỉ 3 ngày sau đã là trận đấu với Bilbao. Ấy thế mà El Luxa đành chịu bởi Florentino Perez cùng bầu đoàn đã bay sang tận Paris để chia vui, còn bản thân Ronaldo thì trở về Madrid với cái bàn chân bị sưng vù do đã ngã trong bữa tiệc để rồi vắng mặt trong trận gặp Bilbao, và Real đã thua 0-2 ngay tại Bernabeu, trận thua chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Luxemburgo cũng như bắt đầu cho sự đi xuống ngày hôm nay.
Chiến thắng Barca? Nhưng thắng bằng cách nào khi cuối tuần này, theo baobongda.com.vn, Real Madrid phải vào trận mà thiếu vắng Samuel, Guti (treo giò), với những mối lo về sức khỏe của Raul, Zidane, Figo và Beckham cũng như mang theo ký ức về vô số màn trình diễn tồi tệ trong thời gian gần đây. Nhưng đó sẽ là việc của Wanderley Luxemburgo, còn với Florentino Perez, ông ta không cần biết, chỉ biết rằng “Chiến thắng là tất cả…”. Thế đấy, derby Tây Ban Nha, superclasico, nó đã đến lần đầu tiên và cũng có thể sẽ là lần cuối cùng trong sự ngậm ngùi và đầy căng thẳng của Luxemburgo.