Bạn Lê Phương Thảo chia sẻ: Tháng 7 về, trong em mọi kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn. Anh đến với em như là duyên số. Chàng trai nhẹ nhàng, điềm đạm là anh đã làm rung động trái tim em. Anh chọn cách tỏ tình không giống ai và làm em rơi vào thế "chuyện đã rồi". Ngồi sau xe anh đèo, đang đi anh chợt dừng lại, hái trộm mấy bông hoa lan. Còn em lo lắng ngồi canh chủ nhà nhỡ bị bắt được. Anh bất ngờ cầm những cành hoa rồi nói với em: "Em nhận lời làm người yêu anh nhé!". Lúc đó trời tối mà em tưởng mặt trời mới mọc, mặt anh đỏ au. Em tinh nghịch trả lời: "Em chỉ nhận hoa thôi". Thế là nhành hoa lan đã mua chuộc em thành người yêu anh. Nghĩ lại em vẫn thấy tiếc đấy, biết thế phải hành anh đỏ mặt thêm mấy lần nữa mới nhận lời.
Rồi mình nên duyên vợ chồng, mỗi ngày với em đều là ngày yêu, càng hiểu anh em càng yêu anh hơn. Mẹ sinh anh là để cho em. Em và anh giống nhau rất nhiều, đến nỗi nhiều khi em còn bất ngờ. Ở bên anh em thấy ấm áp vô cùng. Em luôn thầm nghĩ: "Chắc mình phải tu nhiều kiếp mới được làm con dâu bố mẹ, làm vợ anh". Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn bé Kiến đã giống anh như đúc. Em mong con lớn lên sẽ là người đàn ông ngọt ngào, điềm đạm như anh. Hôn nhân là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Hai bố con là món quà vô giá của em. Mẹ yêu hai bố con Kiến rất nhiều.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Mời độc giả tham dự cuộc thi 'Happy moment 2015' để có cơ hội nhận quà tặng là voucher trị giá 5 triệu đồng, những hình ảnh đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm cưới Việt Nam 2015. Xem chi tiết tại đây.