Thẩm mỹ viện Cát Tường ở 45, đường Giải Phóng, Hà Nội có mặt tiền khoảng 4m. Căn nhà 3 tầng này được cho thuê để kinh doanh phòng khám, thẩm mỹ viện và hoạt động từ khoảng 6 tháng nay.

Thẩm mỹ viện Cát Tường được mở khoảng 6 tháng trở lại đây. Ảnh: M.C
Trước đây, tại căn nhà này cũng được một người mở cơ sở thẩm mỹ, hoạt động được khoảng 3-4 năm trước khi đổi chủ. Một người dân tại địa bàn cho biết, chủ cơ sở thẩm mỹ cũ chỉ mở cửa 2 tầng, riêng tầng thượng được dùng làm nơi thờ cúng.
Khi thuê lại căn nhà này và đầu tư biến nó thành thẩm mỹ viện Cát Tường, ông Tường đã sửa sang, thay đổi lại toàn bộ, đồng thời mua sắm rất nhiều các trang thiết bị mới, hiện đại để làm dịch vụ. Thẩm mỹ viện Cát Tường thường mở cửa vào khoảng 9h sáng và chỉ đóng cửa vào khoảng 20-21h tối với số lượng khách khá đông. Nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường có khoảng 20 người, một số từng làm việc cho thẩm mỹ viện cũ. Khách hàng ra vào hàng ngày chủ yếu là phụ nữ trung niên.
Một số người từng là khách hàng ở đây cho biết, các ca phẫu thuật như độn cằm, nâng mũi, xăm mắt … đều phải đặt cọc tiền trước, sau đó thẩm mỹ viện sẽ sắp xếp lịch hẹn phẫu thuật. Một hàng xóm cho hay, thẩm mỹ viện này vẫn hoạt động bình thường suốt ngày 20 và 21/10. Khi vụ việc vỡ lở, nhiều khách hàng đã tụ tập lại trước cửa thẩm mỹ viện trong lúc cơ quan điều tra tới làm việc. Sáng 22/10, thẩm mỹ viện ngừng hoạt động và người dân xung quanh chỉ biết sự việc khi lực lượng công an ập tới.
Khi được hỏi về ông Nguyễn Mạnh Tường, một người ở gần cơ sở thẩm mỹ cho biết, vị bác sĩ này ít chuyện trò, thỉnh thoảng có ra ngồi ở hàng nước bên cạnh thẩm mỹ viện. Giờ giấc của ông ta cũng không cố định. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết là ông là bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai.
Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Ngọc Hiền cho biết Tường là bác sĩ ngoại khoa chuyên ngành xương khớp, mới chuyển công tác từ Bệnh viện E sang, được đánh giá "hoàn thành tròn vai nhiệm vụ được giao", không giữ cương vị quản lý, chưa vi phạm kỷ luật về nghiệp vụ, đạo đức. Ông Hiền không biết ông Tường mở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường ở gần Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Mạnh Tường bị cơ quan công an áp giải ra cầu Thanh Trì để tiến hành thực nghiệm hiện trường chiều 22/10. Ảnh: Việt Dũng.
Chiều hôm qua, sau khi Nguyễn Mạnh Tường bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cả gia đình chị Huyền đã "chết lặng". Bố chồng của nạn nhân đã ngoài 70 tuổi, cho biết từ khi nhận được tin dữ, tất cả con cái và nhiều người thân đã chia nhau tìm kiếm thi thể của chị Huyền. Tối 19/10 khi không thấy chị Huyền trở về, mất liên lạc, gia đình đã bủa đi tìm kiếm, đăng tin cả trên Facebook và chương trình VOV giao thông nhưng bặt vô âm tín. Gia đình cũng đặt ra các tình huống chị bị ai đó sát hại vì thù oán. Tuy nhiên, do chị Huyền là người hoạt bát, thân thiện sống có trách nhiệm với gia đình nên khả năng thù oán bị loại trừ. “Chúng tôi không ngờ có bác sĩ vô lương tâm đến thế. Tội nghiệp hai đứa con, đến giờ này gia đình vẫn chưa dám nói sự thật cho chúng", một người thân của chị Huyền chia sẻ.
Còn theo bác Vương Kim Oanh, Tổ trưởng tổ dân phố, chị Huyền lấy anh Huy đã hơn chục năm nay, có hai cậu con trai, cháu lớn 13 tuổi và cháu bé 9 tuổi. Anh Huy làm nghề kinh doanh tự do. Họ ở chung với bố mẹ ở dưới tầng một, còn gia đình nhà chị gái chồng sống ở tầng 2. Hơn chục năm qua cuộc sống gia đình hòa thuận vui vẻ với hàng xóm và không có bất kỳ điều tiếng gì. Hằng ngày, hàng xóm vẫn chứng kiến cảnh hai vợ chồng chị Huyền vào buổi tối tay trong tay đi dạo vui vẻ. "Thi thoảng anh chồng lại lái xe ôtô đưa cả gia đình đi chơi, tôi thấy họ rất hạnh phúc", một người hàng xóm nói.

Các địa danh liên quan đến vụ án (Bấm vào đây để xem). Sơ đồ: Tiến Dũng.
Cũng trong tối 22/10, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã thay mặt Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (đang công tác ở Philippines) họp khẩn với các vụ, cục, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, bệnh viện E và bệnh viện Bạch Mai. Chia sẻ sự mất mát với gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, bà Xuyên cho hay, Bộ Y tế hết sức bất bình và lên án hành vi không thể chấp nhận được của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và Bộ sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin và xử lý nghiêm theo pháp luật.
Thứ trưởng Xuyên yêu cầu Cục quản lý khám chữa bệnh phối hợp Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Nội... thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân đồng thời trình lãnh đạo Bộ văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ trên toàn quốc. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện Bạch Mai xem xét đình chỉ công tác tạm thời đối với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường; và cùng với Bệnh viện E có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra.
Theo VnExpress