Ngày ngày thời gian dần trôi qua, anh không còn thấy được vẻ vô tư và hồn nhiên của em nữa. Mà thay vào đó là "ngày càng ngày em lại suy sụp nhiều" như thế. Anh không ngờ em đã hoàn toàn bị sụp đỗ về tình thần như thế. Anh hy vọng sau bài viết này em sẽ được vui vẻ trở lại.
Khi nỗi buồn em ở đó thì nỗi buồn của anh cũng quanh quẩn đâu đấy gần bên anh. Anh buồn vì anh không biết làm em vui khi em không ở bên anh. Sao mỗi lần chúng ta ở bên nhau em lại rất vui vẻ. Em cười, em nô đùa cùng anh.
Em mỉm cười anh thấy em thật xinh, em nô đùa anh thấy lòng anh thật sung sướng vậy mà khi vắng anh, em lại không vui vẻ gì hết. Vậy là tình yêu của chúng mình đẹp thật đấy phải không em? Chắc chắn em sẽ trả lời "đúng rồi đó anh yêu". Vậy mà sao em không "đẹp" như tình yêu của chúng mình vậy hả em? Anh không muốn lúc nào em cũng buồn và bị sụp đỗ hoàn toàn như thế. Nói đúng hơn là "anh rất ghét khi em như thế". Anh muốn mỗi ngày gọi điện thoại cho em và em nói "em đang làm việc tốt lắm anh yêu à. Sáng đến giờ em làm được biết bao việc, từ sáng đến giờ em vui lắm anh. Mà nào ngờ anh có hay biết không anh".
Thật sự anh rất muốn em là em mà anh bắt đầu yêu. Sao lúc đó anh thấy em thật vui vẻ và làm việc rất tốt. Vậy mà thời gian gần đây em đã suy sụp hoàn toàn rồi. Anh biết em sẽ trở lại được mà. Vì không như lúc này "anh luôn gần em, em được làm việc tại nơi em sinh ra và lớn lên". Anh cũng đã cố gắng mang đến cho em cái em cần ở anh. Không lúc nào anh có thể yêu em nhiều bằng thời gian này. Mỗi đêm anh luôn thầm gọi tên em trong giấc ngủ. Anh nằm mơ thấy em thật đẹp, anh cứ tưởng em là tiên trên trời xuống đất chứ. Anh thật hạnh phúc vì anh đã được và yêu em nhiều như thế. Mỗi lúc anh gặp em "anh muốn chiều em, quan tâm, nhường em nên em hay bắt bẻ, đành hanh, xét nét anh". Đó là " anh muốn người lớn thì phải yêu thương, nhường nhịn, không được bắt nạt trẻ con".
Anh muốn em lúc nào cũng là cô bé thật nhí nhảnh, còn anh là người lớn. Thôi, anh chỉ cầu chúc cho em được "trẻ con" khi em đọc bài viết này của anh. Anh yêu em nhiều lắm em à. "Em mãi là người mà anh yêu quí nhất. Khi nào không còn anh và em thì ngày đó anh không còn yêu em nữa"
Nguyen Hoai Linh