Theo cách lý giải của người dân địa phương, Hầm Hô là tiếng “hô phong hoán vũ” rất kỳ lạ diễn ra vào những lúc ngày khô hạn, dòng sông Kút cạn kiệt nguồn nước. Trong thời điểm đó, trước khi có trận mưa tưới xuống đồng lúa khô cạn, tại khu vực Hầm Hô hiện nay trong đêm khuya luôn phát ra tiếng gầm vang.

Sau này, để có nước tưới tiêu quanh năm cho bà con trong vùng, hai anh em ruột làm quan là Lê Kim Bản và Lê Kim Bôi có sáng kiến ngăn dòng sông Kút đưa nước rẽ nhánh theo một con kênh đổ về đồng bằng. Có một số giả thuyết cho rằng đây là một trong những công trình thuỷ lợi cổ độc đáo của nông nghiệp lúa nước Việt Nam.
Hiện nay, Hầm Hô là khúc sông dài khoảng 3 km, dòng nước chảy lượn lờ qua các khu rừng. Trên đoạn sông dòng nước băng qua có nhiều hòn đá lớn nhỏ với nhiều hình thù tự nhiên khá độc đáo, như hình bàn cờ tiên, vò rượu, ông Táo, dấu chân của người khổng lồ… Cộng với quang cảnh núi rừng, cây cối xung quanh, tạo ra bức tranh khá diễm ảo. Để đặt chân đến khu vực thăm quan chính, từ đầu khu du lịch Hầm Hô, du khách leo lên những chiếc ghe nhỏ để được các anh chèo đò ăn mặc giống như các chiến binh nhà Tây Sơn ngày trước thong thả đưa khách men theo con rạch nước chiều dài khoảng 1 km để tận hưởng không gian thoáng đãng, mát mẻ, trong lành…
Điểm dừng chân, tham quan chính là bãi Trâu Nằm với những hòn đá lớn, nhỏ bắc qua hai bờ. Tại đây, du khách có thể dừng chân lên bờ chụp hình phong cảnh hoặc có thể cắm lều ăn uống, sinh hoạt tập thể. Với du khách trẻ, có thể tiếp tục cuộc hành trình ngược dòng lên thượng nguồn khám phá nét đẹp của Hầm Hô.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)