Xuất hiện trên bìa tạp chí Country Life số mới nhất, thân vương xứ Wales mặc chiếc áo khoác bạc màu với những đường chỉ lỏng lẻo, không còn giữ được phom dáng ban đầu - thời điểm gần 20 năm trước. "Nó trông như thuộc về một người lang thang chứ không phải của nhân vật đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng", Mail nhận định.

Thái tử Charles trên bìa tạp chí Country Life.
Một chiếc áo cũ khác của Charles được đăng trên ấn phẩm này thậm chí còn ở tình trạng tệ hơn. Lớp nhung phủ ngoài cổ áo giờ đã không còn, thay vào đó là phần vải ngả vàng. Hơn nữa, thân áo còn sờn rách và thủng tứ tung dù đã được vá lại nhiều lần. Hai chiếc túi cũng không còn dấu hiệu của họa tiết kẻ ô vốn có.
Trong bài phỏng vấn trên tạp chí, thái tử 72 tuổi kể rằng ông biến khu đất Sandringham ở Norfolk thành nông trại hữu cơ bằng cách loại bỏ hóa chất và để côn trùng phát triển mạnh. Điều này khiến những con bướm đêm khổng lồ có cơ hội tấn công chiếc áo yêu thích của ông.

Sau lần xuất hiện cùng Thái tử Charles năm 2002 (trái), chiếc áo khoác này đã nát tươm khi ông mặc nó để chụp hình cho tạp chí Country Life.
Đây không phải lần hiếm hoi thân vương xứ Wales sửa lại trang phục và phụ kiện của mình. Từ quần áo casual tới bộ suit hay giày da, tủ đồ của ông chứa đầy những thứ được "vá víu" năm này qua năm khác. Trong bối cảnh thời trang thân thiện môi trường được quan tâm mạnh mẽ, Charles chứng minh rằng ông đang làm tốt những gì mình tuyên bố.
Trò chuyện với Vogue hồi tháng 12 năm ngoái về thời trang bền vững, thái tử chia sẻ: "Tôi là một trong những người ghét vứt bỏ bất cứ thứ gì. Tôi muốn chúng được bảo quản lâu dài, thậm chí vá lại nếu cần thiết".
Charles tiết lộ thêm, ông có một nhóm gồm những người giúp việc và thợ may để hỗ trợ ông sửa đồ. "Tôi may mắn vì có những người tốt bụng giúp đỡ việc này. Nhưng đúng vậy, tôi muốn sửa chữa giày hoặc bất kỳ món đồ nào trong tủ quần áo nếu có thể, thay vì vứt đi. Ngày nhỏ, tôi còn say mê quan sát người thợ sửa giày dép cắt đế và đặt đế mới vào".

Đôi giày với ba miếng vá được thân vương xứ Wales sử dụng vào năm 2009 (trái) và 2018.
Một trong những đôi giày cũ mà Charles vẫn đang sử dụng được sản xuất vào thập niên 1980 bằng miếng da trục vớt từ một con tàu đắm 200 năm tuổi, nhuộm màu bằng vỏ cây liễu và dầu bạch dương. Bên cạnh đó, những chiếc áo khoác linen của thái tử thường được viền lại ve áo nhằm giúp chúng bền lâu, và phần cổ tay cũng được làm mới ngay khi chúng sờn.
Theo báo chí xứ sương mù, bộ suit may đo ở phố Savile Row mà người thừa kế ngai vàng Anh diện trong đám cưới Harry - Meghan là sản phẩm ra đời năm 1984. Ông từng cân nhắc về việc mặc trang phục mới cho sự kiện quan trọng này, nhưng cuối cùng đã không làm vậy: "Tôi chỉ mặc nó vài lần một năm, vì thế rõ ràng là tái sử dụng cũng không sao".
Đặc biệt, giới truyền thông còn phát hiện ra rằng bộ suit Anderson & Sheppard màu xám của Charles trông hoàn toàn "lành lặn" hồi tháng 3/2013, nhưng sau đó 4 tháng lại xuất hiện một miếng vá lộ liễu trên vạt áo. Chi tiết chỉnh sửa kém chỉn chu được trông thấy lần đầu trong dịp vợ chồng thái tử đến thăm phim trường Doctor Who ngày 3/7/2013, và ông tiếp tục mặc bộ suit này thêm sáu lần khác trong cùng tháng đó, theo Telegraph.
"Đây chỉ là phương án xử lý tạm thời và lúc ấy thái tử không thể dành thời gian để bộ đồ được sửa công phu, bởi ông mặc nó mọi lúc cho các hoạt động chính thức", người phát ngôn của Charles cho biết.


Bộ suit lộ miếng vá theo chân thái tử nước Anh tham gia bảy hoạt động khác nhau trong tháng 7/2013.