
Chị Teresa Sgro (ngồi) và chồng (bìa trái) với các y bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật ở Bệnh viện Molinette, Italy. Ảnh: EPA
Vũ công Teresa Sgro (33 tuổi), người Bồ Đào Nha nhưng sống ở Turin, Italy, nhập viện ngày 18/12 khi đang mang thai 7 tháng. Các bác sĩ ở Bệnh viện Molinette phát hiện cô bị tổn thương não và cần được phẫu thuật gấp nếu không sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng lo lắng cho cả sức khoẻ của thai nhi trong bụng Teresa. Vì vậy, họ quyết định mổ lấy thai cùng lúc.
Tổng cộng tám bác sĩ chia thành hai nhóm đã song song thực hiện hai ca phẫu thuật với Teresa, một nhóm mổ não và một nhóm mổ đẻ. Sau đó, thai phụ được gây mê và đưa đến phòng phẫu thuật thần kinh, nơi đã được chuyển đổi một phần thành phòng hộ sinh.
Alma, con gái của Teresa, ra đời trong lúc mẹ của cô bé vẫn hôn mê. Cô bé được đưa vào lồng ấp và chuyển tới khu hộ sinh để được chăm sóc. Trong khi đó, Teresa còn phải trải qua vài tiếng phẫu thuật não. Khi tỉnh lại, Teresa gần như ngay lập tức đã có thể nói chuyện với chồng, Francesco - một vận động viên nhào lộn - và mẹ cô.

Vợ chồng Teresa thăm con gái Alma. Ảnh: EPA
Teresa được đưa đến gặp bé Alma lần đầu vào ngày Giáng sinh và được thấy con gái vẫn khoẻ mạnh. Teresa nói về trải nghiệm đáng sợ với tờ Corriere Della Sera: "Tôi chỉ nhớ họ đã đưa cho tôi miếng test Covid-19 rồi tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ mình. Chồng tôi bảo anh ấy sợ tôi không nói được, nhưng tôi đã đáp lại anh ấy rằng tôi rất vui khi được giao tiếp với thế giới... không ai có thể tước bỏ điều đó được".
Trong khi đó, chồng của Teresa hết lời khen ngợi các bác sĩ. Anh nói thêm: "Điều kỳ diệu đã xảy ra với chúng tôi. Con bé là một chiến binh. Vì tính chất công việc, Teresa và tôi quen tỉ mỉ từng chút một. Và từ những gì được chứng kiến, tôi biết rằng các bác sĩ này cũng biết cách mang đến những buổi trình diễn hoàn hảo đến từng chi tiết như thế".
Hiện mẹ con Teresa vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm nhưng các bác sĩ hy vọng sẽ cho họ xuất viện trong vài tuần nữa. Khi được hỏi sẽ làm gì trong tương lai, Teresa trả lời: "Bây giờ thôi đã. Bây giờ chúng tôi đang tận hưởng từng ngày một".
Tùng Anh (Theo Mail)