Hơn một tháng qua, nỗi đau cận kề sinh nở không giữ được con chưa bao giờ nguôi trong lòng người phụ nữ 24 tuổi ngụ quận 8, TP HCM. Khoảnh khắc tự rặn sinh đứa con trai hơn 3,4 kg đã tử vong ra khỏi bụng mẹ, chị hiểu rằng mình đã mãi mãi mất con. Thi thể của bé được gia đình đưa về thiêu rồi gửi vào một ngôi chùa gần nhà.
Từ khi mang thai con đầu lòng, chị chọn khám tại Bệnh viện Từ Dũ, được dự sinh ngày 2/11. Thai phụ có tiền sử bệnh tim, hen suyễn và cháu bé trong bụng từng dọa sinh non khi 27 tuần tuổi. Sáng 29/10, lúc thai đã hơn 39 tuần tuổi, sản phụ thấy ra nước ối nhiều nên gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận thai phụ có ra dịch nhầy, tử cung mở 0.5 cm nhưng chưa có dấu hiệu sinh.
Gia đình muốn nhập viện nhưng bác sĩ chỉ định thai phụ về nhà nghỉ ngơi, dặn khi nào tử cung mở hơn 2 cm hoặc có dấu hiệu bất thường thì quay lại. Sáng 31/10, sản phụ đau bụng và ra máu, được đưa quay lại viện. Sau khi bốc số 95 và chờ gần 2 tiếng, chị được vào khám. Bác sĩ phát hiện thai đã chết lưu, không còn tim thai và chỉ định lấy ra ngày 1/11.
Sản phụ muốn lấy thai ra ngay nhưng bác sĩ không đồng ý vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Chị nằm chờ ngoài hành lang vì các giường bệnh đã quá tải. Sáng 1/11, chị được đưa lên phòng sinh và khoảng 14h chiều rặn sinh bé trai đã tử vong.
"Khi bé ra đời tôi mới biết con bị dây rốn quấn cổ, nhưng suốt quá trình khám thai bác sĩ không thông báo điều này, cho rằng không liên quan việc thai chết lưu", chị bức xúc.
Gia đình không đồng tình với giải thích của bệnh viện là "rủi ro, tai biến y khoa".
Ngày 5/12, đại diện Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ nỗi đau mất con với sản phụ và gia đình. Bệnh viện cho rằng đã làm đúng phác đồ điều trị, khi thai phụ đến khám ngày 29/10, bác sĩ không phát hiện nước ối vỡ hay rỉ. Do các xét nghiệm, siêu âm đều trong giới hạn bình thường, không có chỉ định nhập viện nên bệnh nhân được cho về và hẹn tái khám sau 3 ngày, dặn nhập viện khi có bất thường.
Ngày 31/10, bệnh nhân quay lại bệnh viện vì thấy ra máu, bác sĩ xác định thai đã mất nên sắp xếp nhập viện để chờ lấy thai ra. Lý giải nguyên nhân để bệnh nhân bốc số và chờ 2 giờ, bệnh viện cho biết tất cả ca chuyển dạ đều có dấu hiệu sinh giống nhau, do đó phải chờ đợi lần lượt theo quy trình, chỉ ưu tiên cấp cứu những trường hợp khẩn cấp.
Bệnh viện cho hay vì tương lai sản khoa của bệnh nhân nên không chấp nhận yêu cầu lấy thai ngay ra, chỉ cho uống thuốc giục sinh thường, tránh những tai biến, di chứng của cuộc mổ lấy thai. Trong thai kỳ, bác sĩ đã phát hiện một vòng dây rốn quấn cổ nhưng không ghi vào bệnh án vì điều này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng cho bà bầu. Hiện nay tỷ lệ thai nhi có dây rốn quấn cổ khoảng 40%, không liên quan chuyện thai chết lưu. Đây chỉ là một tình trạng kèm theo và không làm thay đổi trong việc can thiệp xử trí sản khoa.
Nguyên nhân tử vong của thai nhi là do đột tử không rõ nguyên nhân. "Mỗi năm Bệnh viện Từ Dũ đều có vài ca như vậy, có trường hợp đã nhập viện nằm đo tim thai nhưng thai vẫn mất, không thể xác định nguyên nhân", đại diện bệnh viện chia sẻ.