Ở bộ phim chuẩn bị ra rạp dịp lễ 30/4, Thái Hòa hóa thân ông Ba Xỉn, bố của Nhót (Thu Trang). Tên sao người vậy, ông Xỉn luôn chìm trong hơi men, quen thói trộm tiền của con mua rượu. Hai cha con trái tính trái nết, ăn nói với nhau cộc cằn, thường xuyên to tiếng. Không ít lần, ông vung tay đánh con.
Ngoài đời, Thái Hòa hơn Thu Trang 10 tuổi, từng được cô theo đuổi trong phim Để Mai tính 2 và đóng chồng của cô trong Tiệc trăng máu. Đây là lần đầu, họ nhập vai cha con. Thái Hòa lên hình với mái tóc muối tiêu, gương mặt đen sạm và điệu bộ say nhiều hơn tỉnh. Anh cho biết make up xấu đi dễ hơn làm đẹp lên. Mỗi ngày, anh chỉ tốn tối đa 30 phút để nhuộm tóc bạc và hạ tone da, vẽ đồi mồi. Ngoại hình gầy ốm của anh là một lợi thế vì phù hợp nhân vật.
Nam diễn viên tiết lộ vợ anh rất thích hình ảnh này của anh. Anh nói: "Sống với tôi lâu, bà xã cũng lây tính tôi, thích những vai nào tôi trở nên khác biệt. Thực ra, vợ thấy tôi đẹp trai lắm". Thái Hòa cho biết anh thường nhờ bà xã đọc kịch bản bởi anh đọc chậm. Chị đưa ra nhận xét và tư vấn như một khán giả, còn phần quyết định nhận vai hay từ chối do anh. Anh nói chị đặt lòng tin ở anh. Chỉ cần dự án anh thích, chị đều ủng hộ. Bà xã hiểu tính Thái Hòa không thể làm những việc anh không hứng thú.
"Vua phòng vé phim Việt" cho hay ở các phim trước, bà xã thi thoảng ghé đoàn thăm anh. Riêng với phim Con Nhót mót chồng, chị đi cùng anh gần như tất cả ngày quay. "Tôi rủ vợ đi cùng. Không hiểu sao giờ phải có vợ, tôi mới thấy yên tâm", nam diễn viên cười cho biết. Tại họp báo phim chiều 4/4, bà xã của nam diễn viên cũng có mặt, nhưng chị ngồi dưới hàng ghế khán giả đợi chồng giao lưu và trả lời phỏng vấn.
Vai diễn người đàn ông gà trống nuôi con và khắc nghiệt với con gái trong Con Nhót mót chồng gợi nhắc Thái Hòa những ký ức về người cha quá cố. Anh tâm sự với Ngôi Sao: "Cảnh Nhót lần đầu mở miệng nói 'Tui thương ba' làm tôi nhớ đến giây phút cuối cùng tôi được gặp ba tôi. Lúc ấy, ba nằm trên giường bệnh, tự tay tôi đẩy ba vào phòng mổ. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn nói thương ba nhưng không nói thành lời. Rồi ba mất. Tôi và Nhót trong phim giống nhau ở chỗ đều ngại chia sẻ lòng mình, khó nói ra chữ 'thương'. Gia đình tôi ai cũng thương nhau nhưng ít chuyện trò, chia sẻ. Nhà khác đến giờ cơm, cả nhà quây quần bên một bàn ăn. Còn chúng tôi mỗi người bưng một tô, ngồi một góc".
Dù vậy, Thái Hòa cho hay anh không cần vay mượn cảm xúc đời thực để nhập vai. Hóa trang thành ông già, mặc áo quần của nhân vật, anh tập trung tinh thần trở thành ông Xỉn và thể hiện những gì được viết trong kịch bản. Trong vai trò nhà sản xuất kiêm nữ chính, Thu Trang nói ngay cả lúc chưa vào cảnh quay, cô cũng cảm nhận Thái Hòa là ông Xỉn, không phải người bạn diễn quen thân ngoài đời.
Hai năm qua, Thái Hòa ghi dấu với hình ảnh người đàn ông lam lũ, hy sinh vì người thân trong hai phim truyền hình Cây táo nở hoa và Mẹ Rơm. Hai nhân vật khổ mệnh, tốn nước mắt trên màn ảnh và nam diễn viên cũng lao lực ở hậu trường. Sang đến Con Nhót mót chồng, vai diễn của anh vẫn mang những nỗi khổ tâm nhưng có nhiều mảng miếng hài giải trí hơn.
Nam diễn viên cho rằng khó so sánh phim nào vất vả hơn phim nào, bởi bi kịch và hài kịch có cái khó riêng. "Diễn tốt, tôi không thấy cực gì. Diễn không được thì dù chỉ một cảnh ngắn, tôi cũng mệt mỏi". Tuy nhiên, anh thừa nhận quay phim điện ảnh thoải mái hơn, như một cuộc dạo chơi, có thời gian chăm chút cho từng cảnh phim, không cần chạy theo lịch quay dày đặc như phim truyền hình.
Đối với việc nhiều khán giả nói sẽ đi xem phim vì cái tên Thái Hòa, nam diễn viên cười ngại, nói: "Chắc cũng có người ưu ái tôi thật nhưng tôi nghĩ không nhiều. Tôi chỉ biết có hai khán giả chắc chắn đi xem, đó là mẹ và vợ tôi. Một phim thu hút khán giả hay không phụ thuộc rất lớn vào câu chuyện, không thể do một diễn viên quyết định. Tôi mong Con Nhót mót chồng chạm vào cảm xúc khán giả và xem phim, khán giả chỉ thấy nhân vật, không thấy tôi".
Con Nhót mót chồng được phát triển từ ba phần web drama Chuyện xóm tui rất ăn khách của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. Cặp sao làm sản xuất và đóng trong phim, lần đầu hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim còn có sự góp mặt của NSND Hồng Vân, Ngọc Nga, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu... Xem trailer, nhiều người nhận xét phim gần giống với Nhà bà Nữ và Bố già của Trấn Thành. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phủ nhận điều này và nói: "Phim tôi không nói đạo lý".
Phong Kiều