- Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết khâm phục khả năng chịu vất vả, chịu khổ của anh và các diễn viên đóng 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối', anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi thấy đóng phim Địa đạo sướng muốn chết chứ không khổ gì cả. Trước đây, tôi rất sợ các cảnh ăn uống nhưng phim này thì không, ăn một bữa tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thời chiến tranh ai cũng kham khổ, chỉ có gạo rang qua bữa, khỏe hơn rất nhiều so với ăn sơn hào hải vị. Có lần tôi đóng cảnh phải ăn tôm hùm, sau 4-5 đúp đủ các góc máy là muốn nôn ra vì sợ, về thấy chỉ số gout tăng cao luôn.
Phim này không phải mặc hàng hiệu, giữ quần áo là lượt hay dặm hóa trang liên tục, cũng đỡ cực hơn. Các cảnh quay chủ yếu trong địa đạo, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem, quần áo thì rách rưới nên chúng tôi thường chỉ hóa trang một lần rồi cứ thế đóng, được nghỉ thì nằm ra đất chợp mắt cũng không sợ bẩn. Nếu có chỉnh thì cũng chỉ chỉnh cho bẩn hơn mà thôi.
Bình thường, tôi phải tập thể dục dữ lắm, đeo tạ, vác balo 7-8 kg leo cầu thang mới có thể đổ mồ hôi và giảm cân nên vào phim này tôi thấy quá sướng vì mỗi ngày đổ ít nhất 2 lít mồ hôi. Cứ đến đoàn phim là như được vào phòng sauna, mồ hôi đổ ra như tắm. Ngày nào chúng tôi cũng được dạy tập thể lực, sử dụng súng và dao kéo mà không phải mất tiền ra phòng gym thuê PT.
Tôi thấu hiểu nỗi vất vả của đoàn phim. Tôi đổ 2 lít mồ hôi mỗi ngày thì chắc quay phim phải đổ 5-6 lít, lúc nào đi qua cũng thấy thoang thoảng mùi chua chua. Diễn viên còn có lúc được nghỉ chứ quay phim phải làm việc suốt ở địa đạo hoặc dưới cái nắng như thiêu đốt. Phim khởi quay vào thời gian TP HCM nóng đỉnh điểm, các bối cảnh đều không có bóng râm hoặc ở hầm tối hầm hập hơi nóng. Các cảnh khói lửa, chiến đấu với súng đạn thật, xe tăng cũng khiến không khí ngột ngạt hơn.

Thái Hòa trong phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'. Ảnh: Galaxy Studio
- Anh cảm thấy thế nào khi học bắn súng thật trong quá trình rèn luyện cho phim?
- Tôi được tập bắn súng thật từ trước khi phim bấm máy. Nhìn trên phim ngầu vậy thôi chứ ở ngoài cũng sợ lắm, không sung sướng gì đâu. Những buổi tập đầu tiên, tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi bắn, thầy cho bắn 5 viên nhưng đến viên thứ ba đã phải xin dừng vì quá sợ. Ở set quay, tôi ôm súng toàn thời gian để tập tháo, lắp. Về nhà, tôi cũng cầm một cái cây rồi giả bộ như đang ôm súng để hiểu cảm giác đi ngủ kè kè súng bên người như du kích trong phim. Hóa thân vào một nhân vật khiến mình hứng thú, tôi thấy sướng chứ không thấy khổ chút nào.
Hậu trường làm du kích của các diễn viên 'Địa đạo'
- Anh nghĩ sao khi đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói may mắn có Thái Hòa trong dự án này và dành nhiều mỹ từ về khả năng diễn xuất của anh?
- Tôi mới là người may mắn khi được tham gia dự án này. Trong bối cảnh hiện tại, không dễ tìm một dự án phim chiến tranh có nhà đầu tư chấp nhận rủi ro khi bỏ tiền và được làm chỉn chu như vậy. Nhiều thử thách, khó khăn khiến tôi nghĩ mình bị cắt vai rồi nhưng cuối cùng may mắn vẫn mỉm cười để tôi có vai diễn đầu tiên ở thể loại chiến tranh, được làm những điều trước đây chưa từng làm.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Thái Hòa cùng đoàn phim 'Địa đạo' trong buổi ra mắt ở Hà Nội.
- Có điều gì khiến anh thấy nuối tiếc với vai Bảy Theo?
- Có một phân đoạn tôi rất thích. Đó là cảnh cuối, trước khi hy sinh, Bảy Theo trao lại cuốn sổ ghi công trạng của từng chiến sĩ cho Ba Hương và Tư Đạp. Phân đoạn cho thấy rõ tinh thần, lý tưởng sống cho đồng đội của nhân vật Bảy Theo. Khi đóng cảnh đó, tôi thấy rất đã nhưng khi dựng phim, đạo diễn đã cắt đi.
Dù tức và tiếc, tôi chấp nhận vì đạo diễn mới có quyền lớn nhất trong việc cắt hay giữ một phân đoạn nào đó và anh ấy chắc có lý do riêng để làm như vậy. Tôi biết anh Chuyên sống chết với phim này, đã dựng 4-5 bản nháp và đến gần ngày phát hành vẫn tiếp tục chỉnh sửa để có tác phẩm hoàn hảo nhất. Mọi việc anh ấy làm cũng chỉ vì muốn dành điều tốt nhất cho phim mà thôi.
- Anh sợ điều gì nhất khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất?
- Tôi sợ nhất là sự lặp đi lặp lại. Sau nhiều phim gia đình và phim hài, tôi rơi vào hoàn cảnh khán giả chưa chán nhưng mình đã chán bản thân. Vì thế, khi được làm một vai diễn mới hoàn toàn, tôi rất vui.
Tôi yêu nghề, yêu công việc này đến mức muốn sống hết mình cho nó, luôn thấy hứng khởi với những vai đòi hỏi mình phải suy nghĩ, cố gắng thật nhiều. Mỗi lần nhận vai diễn mới, tôi vẫn có cảm giác như lần đầu, chứ không hề ỉ vào kinh nghiệm để đi theo lối mòn. Cảm giác phải nỗ lực để chinh phục vai diễn chính là lý do khiến tôi đam mê diễn xuất lâu như vậy.

Diễn viên Thái Hòa.
- Anh nghĩ sao khi được gắn với danh xưng "ông hoàng phòng vé", "cái tên bảo chứng thành công của các dự án điện ảnh?
- Tôi nghĩ không diễn viên nào có thể trở thành người bảo chứng thành công cho một dự án. Sự bảo chứng đó phải đến từ nội tại của phim. Trên thế giới, có nhiều bộ phim do êkíp trẻ và các diễn viên chưa nổi tiếng thực hiện vẫn thành công vang dội là minh chứng cho điều đó. Là một diễn viên, tôi chỉ cố làm tốt vai trò của mình còn chuyện phim ăn khách, đạt doanh thu như kỳ vọng hay không thì hãy để nhà sản xuất lo.