Thiên nhiên ở đây còn nhiều vẻ hoang sơ với núi non hùng vĩ và những cánh rừng nguyên sinh nhiều tầng lắm cổ thụ và các loài muông thú soi bóng hai bờ dòng Đác Bla uốn lượn, dân làng Ba Na hồn hậu vẫn giữ được vốn văn hóa đặc sắc cổ truyền.
Con đường làng rộng sạch, quãng quãng bên đường vàng rực hoa dại, những nếp nhà sàn yên ả thấp thoáng giữa vườn cây trái, dẫn khách đến nhà rông mái dốc bề thế, được tạo công phu theo mẫu nhà rông tiêu biểu thưở trước.
Khách thăm nhà rông, được mời nếm rượu cần và nghe già làng kể chuyện lai lịch của một trong những làng định cư sớm nhất ở ngoại vi thị xã Kon Tum, kể huyền thoại, đôi khi ngân nga một đoạn trường ca bằng tiếng Ba Na... Đêm đến thì nhà rông đón khách tưng bừng. Ngọn lửa nhóm lên rừng rực. Rượu cần ché lớn, ché nhỏ mang ra, chủ khách quây quần mời nhau thân thiết như bạn hữu lâu ngày gặp lại. Và con trai, con gái Ba Na trong trang phục truyền thống sặc sỡ kéo đến tấu cồng chiêng, múa hát náo nhiệt.
Con gái Kon Ktu tươi cười, thạo múa điệu "xoang", những bước đi nhún nhảy chao lắc thân hình mềm mại theo những vũ hình đơn giản mà khỏe khoắn, đẹp mắt, dễ cuốn hút khách cùng nhập cuộc vui. Tiếng dàn cồng thì khoan nhặt trầm hùng vang vọng như làm nền cho hương rượu cần lan tỏa, dễ làm khách say lòng. Khách không muốn về khách sạn trên thị xã, thì có thể nghỉ đêm trên nhà rông. Bếp lửa tỏa ấm thâu đêm, chuyện trò cởi mở, lại múa hát và rượu cần tới tận đêm khuya. Nhà rông có gian riêng cho khách, cho con trai, cả con gái nữa, ngon giấc.
Khách ưa tìm biết đời sống ngày thường của người Ba Na, có thể đến thăm các nhà dân. Thiếu nữ thì dệt thổ cẩm trên những khung cửi gỗ, đạp chân, cần mẫn và khéo léo phối mầu theo họa tiết riêng Ba Na không lẫn với dân tộc khác, thêm hiểu giá trị của những hàng lưu niệm - những khăn, những túi - khâu từ thổ cẩm. Các chàng trai thì chẻ giang, nứa thoăn thoắt đan gùi...
Thiên nhiên Kon Ktu được tặng cho phong cảnh thiên nhiên thật đẹp. Thật khoan khoái và ấn tượng khi ngồi thuyền độc mộc do người làng chèo lái, trôi theo dòng Đác Bla trong xanh mát rượi hơi rừng già, với những khúc uốn và rẽ ngoặt bất ngờ, hun hút luồn sâu mãi vào chốn hoang sơ. Tiếng nước xối ào ào và triền thác H'lay, thác Mốp hiện ra trắng xóa như những dải lụa thiên nhiên bao đời phơi trên lưng núi dốc. Rừng già thì chứa nhiều bí ẩn kích thích lòng ham thám hiểm, tiếc là "tua" khám phá rừng hiện mới là dự tính.
Khách miền xuôi, nhất là khách nước ngoài lần đầu đến Kon Ktu đã hứng thú với cảnh trí hoang sơ trong lành, đã khó quên đêm vui như hội quanh ngọn lửa nhà rông, đặc biệt là sự cởi mở, ân cần của dân làng mến khách và thân thiện.
(Theo Nhân Dân)