Trước đó, giữa chị T. với anh Q. (nhân tình) và anh P. (chồng) đã xảy ra một vụ bắt ngoại tình hy hữu, thu hút hàng nghìn người dân đến xem, gây mất trật tự công cộng kéo dài suốt cả chiều và đêm 9/11.
Chị T., 34 tuổi làm nghề buôn bán thịt heo tại đầu làng, sống với anh P. được hai mặt con. Đầu năm nay, chị quen với một anh xóm dưới, bị vợ anh này phát hiện làm rùm beng. Sau đó, chị T. đã phải viết giấy cam đoan với chồng hứa sẽ không lăng nhăng nữa. Cam đoan chưa ráo mực, chị lại quen tiếp với một người nhỏ hơn mình ba tuổi là anh Q., kỹ sư xây dựng đến quê chị làm thủy lợi từ tháng 8.
Mới đây, anh P. biết chuyện, bèn lập kế hoạch dằn mặt vợ và trừng trị tình địch. Sáng 9/11, anh P. giả vờ đi buôn chó ở xa rồi lén quay về núp sau vườn. Lúc này, các con anh đã đi học, chị T. thì khóa cửa đi bán thịt. Để vào được nhà, anh P. nghĩ kế mở chuồng thả mấy con lợn ra đường. Hàng xóm thấy vậy chạy đi gọi chị T. về bắt lợn. Chị T. về mở cửa nhà, anh P. lợi dụng lẻn vào, cầm cây mác nhọn, nằm dưới giường phục kích.
Trưa đó, chị hẹn anh Q. đến nhà. Cả hai ngồi trên giường tâm tình. Sau đó, chị T. bảo để đi tắm đã. Chị vào một lúc, chờ không nổi, anh Q. xô cửa buồng tắm vào. Biết lúc này họ đang quấn lấy nhau, anh P. từ dưới giường chui lên, cầm mác chém gãy cửa buồng tắm xông vào, hét bảo vợ lấy dây trói anh Q. trước rồi tự trói mình sau. Khi anh P. dẫn anh Q. lên cột vào hiên trước nhà thì chị T. mở được dây trói, trốn mất.
Anh Q. bị trói trong trang phục Adam như thế hơn sáu tiếng đồng hồ. Hiếu kỳ, hàng nghìn người xung quanh và ở các xã lân cận đã kéo tới xem, thậm chí còn lấy điện thoại di động chụp ảnh, quay phim anh Q., sau đó đến các quán cà phê khoe với nhau. Mãi đến 17h, khi công an xã đến lập biên bản, giải tán đám đông, anh Q. mới được mở trói, mặc áo quần.
Theo anh Q. tường trình, anh này đã quan hệ với chị T. 14 lần. Trưởng Công an xã Tam Đại Trần Văn Cao, cho biết, đây chỉ là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, có sự đồng thuận của hai bên nên chỉ có thể xử phạt hành chính họ và giao cho đoàn thể giáo dục. Ngược lại, hành vi của anh P. có thể bị xem xét về tội làm nhục người khác.
Cả hai đứa con của chị T. đều rất buồn, luôn tránh mặt bạn bè và mọi người kể từ tối đó đến nay, còn chị T. thì đã bỏ đi biệt tích.
(Theo Pháp Luật TP HCM)