Năm nay tôi đã 32 tuổi, xinh đẹp, công việc ổn định nhưng vẫn chưa tìm được người bạn đời để đồng hành với mình. Tôi chẳng sốt ruột gì, chỉ thấy buồn mỗi dịp Tết về.
Cái Tết năm nay cũng như nhiều năm trước đó, tôi mệt đầu vì những câu hỏi về chuyện chồng con. Dù từ hôm về nhà, 29 Tết, tôi đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều nhưng sao vẫn cứ chạnh lòng. Những câu hỏi tưởng như quan tâm kia lại vô tình làm tôi buồn trong những ngày đầu xuân năm mới.
Tôi từng trải qua hai mối tình. Một anh học cùng trường đại học, tình yêu sinh viên đầy sóng gió nhưng cũng lắm giận hờn. Cuối cùng, sau nhiều lần cãi vã, chúng tôi chia tay mà cả hai đều không cảm thấy nuối tiếc. Mối tình thứ hai là với một đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Anh này đã lớn tuổi, quen tôi thì chỉ mong sớm làm đám cưới. Nhưng tôi không hiểu sao, anh ấy bình thường không thể hiện rằng đang yêu tôi trước mặt mọi người, chỉ lúc có chút hơi men mới công khai chuyện đó.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi cảm nhận anh ấy yêu tôi vì cần một người vợ, để "chống ế" chứ không hẳn yêu tôi. Dù đã lớn tuổi nhưng tôi không cần một người chồng như thế. Hôn nhân không đựa trên nền tảng tình yêu thì khó lòng bền vững được. Tôi chủ động chia tay và khoảng 2 tháng sau, anh ta cũng nhanh chóng làm đám cưới với người khác.
Sau hai cuộc tình, tôi không quen và yêu ai nữa. Tôi hài lòng với những chuyến đi xa, với đám bạn ở thành phố, với những cuộc vui của đám "ế" giống mình. Tôi chỉ chạnh lòng khi về quê, mỗi dịp Tết đến. Khách đến nhà chào hỏi bằng những câu "sát muối vào tim" như: "Năm nay cho bác ăn kẹo chưa cháu?", "Sao Tết không dẫn bạn trai về giới thiệu?", "Con gái có thì, cưới nhanh kẻo ế"...
Tôi mong sớm qua Tết để được quay trở lại với công việc, cuộc sống thường ngày, nơi những câu hỏi đau lòng kia không còn khiến tôi bị ám ảnh.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thị Tâm
(Hưng Yên)