John Terry xuất hiện trên sân tập Cobham hôm qua sau. Ảnh: AP. |
Trung vệ 29 tuổi bị chấn thương trong một buổi tập của Chelsea. Đội trưởng Chelsea lo rằng mình có thể bị gẫy xương bàn chân khiến cơ hội được chơi tại trung kết FA ngày mai cũng như cùng các đồng đội ở tuyển quốc gia tới Nam Phi dự World Cup vào tháng tới mong manh hơn bao giờ hết.
"Khi có sự cố tương tự như thế xảy ra, bạn sẽ lo sợ điều đó có nghĩa là như thế nào. Lúc đó, tôi đang chạy trở lại khung thành thì Daniel Sturridge ngã vào tôi. Chân tôi bị đè xuống ở phía dưới và tôi đã nghĩ đến chuyện tồi tệ hơn. Bác sĩ gửi tôi phim chụp, kết quả cho thấy có vẻ chỉ là một vết thâm tím. May mà dây chằng không bị tổn thương và không có thêm vết thương nào khác nữa", Terry chia sẻ.
Vào ngày mai, Chelsea của Terry có cơ hội lớn lần đầu tiên đoạt cú đúp trong lịch sử nếu đánh bại Portsmouth ở chung kết FA trên sân Wembley. "Chúng tôi đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Đó sẽ là một ngày đặc biệt nếu chúng tôi thành công nhưng trận đấu cũng sẽ rất khó khăn. Portsmouth có thể đã xuống hạng nhưng không một ai trong số họ xem nhẹ trận đấu này. Pompey không còn gì để mất và cũng sẽ được cổ vũ nhiệt tình. "
"Nếu đoạt được cú đúp, đây sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi. Và tôi, người đội trưởng, sẽ rất vinh dự tự hào. Tôi háo hức làm nên điều này cho cả tôi và đồng đội. Suốt mùa giải vừa qua, chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ. Một mùa giải khó khăn nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua", thủ quân Chelsea phấn khích với trận chung kết FA tối mai.
Bố Terry đã thú nhận tội buôn bán cocaine. Ảnh: Sun. |
Theo The Sun, không chỉ thấp thỏm lo sẽ lỡ hẹn với World Cup, Terry còn đau đầu với bê bối dính đến chất cấm của bố, ông Ted. Hôm qua, người đàn ông 56 tuổi này ngậm ngùi thú nhận tội trước tòa và xin lỗi vì làm cho cậu con trai nổi tiếng phải hổ thẹn. Ông Ted đứng trước nguy cơ phải ngồi tù ít nhất là 6 tháng. Tháng 11 năm ngoái, bố của trung vệ 29 tuổi bị bắt quả tang đang bán 3 gram cocaine.
Hoàng Trang