87% teen Mỹ ở độ tuổi 13-16, chưa từng biết mùi đời. Các lý do chính được viện dẫn là: Sự tỉnh táo: 74%. Còn quá trẻ: 75%. Sợ đeo "ba lô ngược": 74%. Sợ mang bệnh xã hội: 71%. Sợ bố mẹ mắng: 65%. Chưa gặp "đúng người": 50%. Không có cơ hội: 21%. Vì tôn giáo và đạo đức: 42%.
Tuy nhiên, cũng có một thiểu số đáng ngại. Đó là việc 27% teen Mỹ ở độ tuổi 13-16 thừa nhận mình đã "trưởng thành" hoặc đã cùng một ai đó "tình thương mến thương". Hầu hết trong số này đều cho biết đã động chạm vào các bộ phận kín của người khác giới. Theo giải thích của họ: Tìm được đúng đối tượng: 62%. Tò mò: 32%. Ham muốn: 34%. Muốn hôn nhân: 28%. Do bị ép buộc: 15%. Muốn được "bằng chị bằng em" hoặc khỏi bị "quê": 2%.
Việc cẩu thả trong quan hệ là hiện tượng khá phổ biến với các em bé Mỹ "trưởng thành sớm". Hãy nghe họ nói về lý do sẵn sàng ngủ với kẻ lạ mà theo kiểu không cần biết ngày mai: Thỏa mãn ham muốn: 67%. Tránh những rắc rối vì mối quan hệ quen biết: 48%. Không thích dây dưa tình cảm: 37%. Thích cảm giác lạ tuyệt đối: 37%. Trước lạ sau quen: 34%. Chơi thôi mà, còn quá sớm để nghiêm túc: 33%.
Theo bản điều tra, 62% nói rằng họ thường "buôn" với bạn bè về chuyện ấy và nữ "buôn" nhiều hơn nam. Thính giả của họ là: Bạn bè: 62%. Bố mẹ: 41%. Anh chị em: 28%. Thầy cô giáo chủ nhiệm ở trường: 12%. Linh mục: 12%.
Thật đáng buồn khi nhiều ông bố bà mẹ chính là những người "vẽ đường cho hươu chạy". Các em bé "từng trải" đã sắp xếp nguồn cung cấp thông tin, tri thức về "chuyện ấy" theo cấp bậc sau: Bố mẹ: 70%. Bạn bè: 53%. Thầy cô giáo: 53%. Truyền hình và phim ảnh: 51%. Người yêu: 37%. Báo chí: 34%. Anh chị em: 26%. Internet: 19%.
(Theo Sành Điệu)