Taylor Swift trên thảm đỏ Academy Museum Gala 2026. Ảnh: AFP
Theo Just Jared, Taylor Swift diện đầm quây ngực màu xanh băng, với phần thân trên nhún nhẹ, chân váy xếp ly mềm mại xòe rộng ở hông và đuôi váy dài thướt tha. Chi tiết chiếc nơ đính đá lấp lánh ở đường viền cổ tạo điểm nhấn, gợi liên tưởng đến hình ảnh công chúa trong truyện cổ tích.
Ca sĩ hoàn thiện diện mạo với trang sức Chopard, mái tóc lob mới cắt uốn xoăn nhẹ, rẽ lệch và buộc nửa đầu. Cô cũng thay màu son đỏ đặc trưng bằng sắc hồng nhạt, tạo tổng thể thanh lịch, lãng mạn.
Taylor Swift khoe dáng trên thảm đỏ. Video: X/ JPASC24
Taylor Swift là một trong hàng chục ngôi sao tham dự Academy Museum Gala (dạ tiệc của Bảo tàng Viện Hàn lâm Điện ảnh), sự kiện thường được ví như "Met Gala của bờ Tây". Bước sang năm thứ sáu, chương trình gây quỹ cho các hoạt động triển lãm, giáo dục, chiếu phim và những chương trình khác của Bảo tàng Viện Hàn lâm. Gala năm nay vinh danh nhà làm phim kiêm nhà soạn nhạc John Carpenter, diễn viên Colman Domingo - người hai lần được đề cử Oscar - và Charlize Theron, chủ nhân tượng vàng Oscar.
Taylor Swift cũng biểu diễn tại sự kiện, lần đầu trình diễn trực tiếp ca khúc The Fate of Ophelia. "Taylor là một tài năng phi thường, với những tác phẩm tạo được tiếng vang trên khắp thế giới", Amy Homma, Giám đốc kiêm Chủ tịch Bảo tàng Viện Hàn lâm, chia sẻ trong thông cáo hồi đầu tháng. "Chúng tôi rất vui mừng chào đón cô đến với gala năm nay và mong chờ màn trình diễn khép lại buổi tối đặc biệt".
Taylor Swift biểu diễn ca khúc The Fate of Ophelia. Video: Instagram/ Danny Ramirez
Sự kiện năm nay quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng, trong đó có Jessica Alba, Eva Longoria, Justin Timberlake, Kirsten Dunst, Kate Hudson, Jessica Lange, Greta Lee, John Legend, Chrissy Teigen, Rami Malek, Demi Moore, Kim Kardashian, Kendall Jenner và Teyana Taylor...
Chồng Swift, cầu thủ Travis Kelce, không cùng cô xuất hiện trên thảm đỏ do bận chuẩn bị cho trận đấu giữa Kansas City Chiefs và Los Angeles Chargers tại sân vận động Arrowhead vào ngày hôm sau.
Kiều Vân (Theo Just Jared, Page Six)