Thứ hai, 2/8/2021, 21:43 (GMT+7)

Tay vợt Đan Mạch khóc 'như mưa' khi vô địch Olympic

Viktor Axelsen không ngừng khóc sau chiến thắng trước Chen Long (Trung Quốc) ở trận chung kết đơn nam môn cầu lông Olympic Tokyo 2020.

Tối 2/8, Viktor Axelsen đánh bại Chen Long với tỷ số 2-0 (21-15, 21-12) ở trận chung kết đơn nam cầu lông Olympic Tokyo 2020. Trước đối thủ là nhà vô địch Olympic Rio 2016, tay vợt người Đan Mạch thi đấu rất bản lĩnh, công thủ đều hay và kết thúc trận sau 51 phút.

Ngay sau khi ghi điểm quyết định chiến thắng, Axelsen ôm đầu oà khóc vì hạnh phúc.

Tay vợt người Đan Mạch chấm dứt ba kỳ Olympic liên tiếp Trung Quốc thống trị nội dung đơn nam môn cầu lông. Tại Olympic Rio 2016, Axelsen chỉ giành HC đồng sau thất bại trước chính nhà vô địch Chen Long ở bán kết. Trước đó, HC vàng đơn nam cầu lông đều thuộc về một tay vợt Trung Quốc khác - Lin Dan ở Olympic 2008 và 2012.

HLV tới ôm, chúc mừng Axelsen.

Tay vợt 27 tuổi vẫn không ngừng khóc, khác hẳn với sự lạnh lùng anh thể hiện trong suốt trận đấu.

Chen Long chúc mừng Axelsen trở thành tân vương của làng cầu lông thế giới. Tay vợt của Đan Mạch có sự thăng tiến vượt bậc những năm qua. Anh thậm chí học tiếng Trung từ năm 2014 để thuận tiện hơn trong việc học hỏi các đồng nghiệp Trung Quốc.

Axelsen lên ngôi vô địch mà không để thua một set nào tại Olympic Tokyo 2020. Càng đáng khâm phục hơn khi biết rằng anh bị mắc Covid-19, phải rút lui khỏi trận chung kết giải cầu lông Vô địch châu Âu ở Kiev (Ukraine) hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Với chiến thắng trước Chen Long, Axelsen trở thành tay vợt đầu tiên sau 25 năm không phải người châu Á đoạt HC vàng đơn nam môn cầu lông ở một kỳ Thế vận hội kể từ Olympic Atlanta 1996. HC đồng đơn nam thuộc về Anthony Sinisuka Ginting của Indonesia (phải), sau khi thắng đối thủ Kevin Cordon (Guatemala) 21-11, 21-13 ở trận tranh giải ba.

Axelsen khóc không ngừng sau khi thắng Chen Long
 
 

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới