Những vị khách Tây hay quậy có đến 90% là "Tây ba lô", đối tượng đi du lịch bụi theo kiểu ''lang bạt kỳ hồ”, nay đây mai đó.
Khách Tây ba lô khi du lịch đến Việt Nam hầu hết tập trung ở khu phố Tây ba lô (Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám, Cống Quỳnh), phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM.
Từ đây, họ tỏa ra khắp nơi trong thành phố, về các tỉnh thành, thậm chí đi đến các nước trong khu vực như Campuchia, Lào, Thái Lan... Dân du lịch ba lô thích tự do và cũng đầy cá tính, đối tượng khách cũng phức tạp, nên "cái sự quậy" của họ cũng muôn màu, muôn vẻ.
Hình ảnh các vị khách Tây mặc quần short, áo thun ba lỗ (vì vậy mà một số hướng dẫn viên gọi ''Tây ba lô” là “Tây ba lỗ”) dạo phố, thậm chí vào cả chùa chiền, nhà thờ xảy ra khá thường xuyên.
Mới đây nhất, tại TP Nha Trang, người dân rất bất bình trước việc một đoàn khách Tây "cuổng trời" như nhộng, chạy trên bãi biển trước mặt bàn dân thiên hạ, khi chính quyền địa phương đến can thiệp họ mới chịu mặc đồ vào.
Đang ngồi trong quán nước tại Cần Thơ, một anh Tây ba lô nói tiếng Việt lơ lớ bước vào gọi nước uống, thấy cô bán quán xinh đẹp anh ta bắt đầu "tán'', cứ lặp đi lặp lại câu ''en eo ểm lẳm" (anh yêu em lắm).
Thấy cô gái miền Tây cười cười không phản ứng gì, vị khách Tây tưởng cô "tình trong như đã..." bèn sáp lại lấy tay vuốt tóc. Cô gái phản ứng lịch sự nhưng vị khách vẫn tiếp tục, thế là bị cô ta tặng cho cái tát "cháy bỏng'', vị khách bèn bỏ chạy ra ngoài cười giả lả.
Bà Hồng Bích, chủ KS mini Thiên Long trên đường Đề Thám, cho SGGP biết do tiết kiệm và chi tiêu ở mức thấp nhất, để đi được nhiều nơi nên Tây ba lô thường ở phòng tập thể 2-4 đôla/ngày.
Giá “bèo” thế mà vẫn có Tây ''xù" tiền phòng. Có ông khách ở được vài hôm, nói với chủ là đi Vũng Tàu 2 ngày sẽ quay về ở tiếp rồi thanh toán tiền luôn. Để làm chứng, vị khách ấy gởi lại túi đồ to kềnh.
Bốn, rồi năm ngày không thấy khách quay lại, nhân viên khách sạn mở túi đồ ra, thấy toàn vỏ chai nước suối, lon bia, lon nước ngọt mà anh ta đã dùng trong những ngày ở khách sạn.
Ngay cả cánh xe ôm chuyên chở khách Tây cũng “chào thua" khi Tây quậy. Anh Ngọc Tân, một cựu trào trong đội ngũ xe ôm Tây, không ít lần bị Tây "xù" tiền xe hoặc không thực hiện đúng theo sự thỏa thuận trong những ngày chở khách đi, về các tỉnh. Anh Tân còn cho biết thêm, nhiều anh Tây xả rác, phóng uế bừa bãi rất thiếu ý thức.
Mùa Sea Games 22 vừa qua, nhiều người bất ngờ khi thấy nhiều chàng Tây cũng băng-rôn, cờ, “make up” mặt mày, thậm chí có người cầm cả nắp vung, xoong nồi xuống đường hòa với dòng người tập trung về trung tâm thành phố để... la, gõ, hét.
Có nhóm muốn tìm cảm giác lạ hay thích chơi nổi nên lúc ngà ngà hơi men "5 anh Tây trên một chiếc xích lô” (trong đó một anh cầm lái) lượn vèo vèo từ phố Tây ra trung tâm Sài Gòn. Khi bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm", họ cãi lại (dĩ nhiên bằng tiếng của họ), rồi bỏ luôn xe giữa đường, đón taxi chạy về khách sạn.
Cũng một kiểu không tôn trọng luật lệ giao thông, mới đây, người dân phố cổ Hội An chứng kiến màn biểu diễn của một ông Tây ba lô cưỡi xe đạp, buông tay, nằm dài, ngả đầu ra sau baga, rồi chổng bánh trước lên trời, chạy một bánh.
Tại tiệm giặt ủi góc Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, một vị khách cầm chiếc quần jean đến tiệm. Lúc đầu chủ và khách nói gì đó, sau một hồi thì cãi lớn và xô xát nhau. Mọi người can, nhưng anh Tây vẫn cố lao vào đánh, đập bể tủ kiếng của tiệm, cho đến khi dân phòng và công an phường xuống, còng tay lại, khiêng bỏ lên xe đưa về phường.
Ông chủ tiệm cho hay, vị khách ấy người Australia, chỉ vì lúc nhận lại đồ đã giặt ủi thấy quần bị sứt nút, nên ''ổng" tới gây gổ, rồi đập phá, mặc dù tiệm đồng ý làm lại cho ông ta.
Đến vùng đất lạ, thường cô quạnh nên nhiều lữ khách cũng thường lấy rượu làm bạn. Nắm bắt tâm lý này, các quán nhậu ở phố Tây luôn sẵn sàng để phục vụ. Mỗi buổi tối, nhất là ngày cuối tuần, tại các quán như Allez Boo, Xích Lô (Phạm Ngũ Lão), Thiên Thai, May Mắn (Đề Thám), Tuyết Trắng, Cẩm Bình (Bùi Viện)... khách luôn tấp nập.
Khi quá chén, giữa Tây với Tây cũng lời ra tiếng vào, rồi bắt đầu quậy. Các chủ khách sạn “ngán" nhất lúc Tây nhậu xỉn, ói mửa, la hét suốt đêm. Chưa nói đến khi Tây nhậu quá xỉn, không biết đường về, nằm vật ra đường, cởi trần, khoe tấm lưng trắng phếu. Có vị xỉn ráng bò về tới khách sạn, bí tiểu quá, bèn ''xỉa” thẳng vào gốc cây kiểng trước khách sạn.