Từ trái qua Long, Quyên và Tâm. Ảnh: Q.T |
Ngày 1/4, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã bắt ba nghi can là Lương Thúy Kiều Quyên (21 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi) và Phạm Hoàng Long (19 tuổi, cùng quê Bình Thuận) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo điều tra, Quyên và Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi) cùng quê Bình Thuận, có tình cảm đồng tính từ thời còn học chung cấp 3. Mối quan hệ này kéo dài cho đến khi Quyên và Duyên cùng vào học tại Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật miền Nam (TP HCM). Hai người rủ nhau thuê phòng trọ sống chung ở quận 12, hằng ngày cùng nhau đến trường.
Gia đình Duyên phát hiện mối quan hệ hai người nên cấm cản. Ngoài ra, trong một thời gian dài hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Duyên dọn về ở chung phòng với Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê quán Đắk Lắk, học cùng trường) tại quận 12 từ tháng 7/2015. Dù vậy, Duyên và Quyên vẫn còn giữ quan hệ và vẫn thường xuyên qua lại.
Thời gian tách ra ở riêng, Quyên có tình cảm với bạn trai Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi, cùng quê Bình Thuận) nhưng vẫn muốn níu kéo mối quan hệ với Duyên. Quyên nhiều lần tìm đến phòng trọ của Duyên nhưng bị Hương ngăn cản. Nghĩ Hương có mối quan hệ đồng tính với Duyên, Quyên tỏ ra bực tức và hay lên Facebook đe dọa.
Xe máy của hai nữ sinh ngã nhào sau khi bị tạt axit. Ảnh: Hải Hiếu |
Mang trong lòng ý định trả thù, Quyên đem chuyện muốn dạy cho Hương một bài học tâm sự với Tâm và được anh này ủng hộ. Ban đầu, hai người chỉ muốn tạt nước sôi vào Hương để cảnh cáo nhưng cảm thấy không đủ gây tổn thương nên nghĩ đến chuyện dùng axit.
Cả hai thuê một xe máy, đi mua bình axit đậm đặc trong chai thủy tinh với giá hơn 100.000 đồng ở quận 12 về pha loãng. Tâm thuê thêm người đồng hương mới lên TP HCM được vài tháng, học nghề xăm đang túng thiếu Phạm Hoàng Long (19 tuổi) với giá một triệu đồng để cùng ra tay.
Biết lịch học của Duyên, Hương và chọn ngày 30/3 để gây án, Tâm chở Long trên chiếc xe máy đi thuê, cùng mặc áo tay dài, đeo khẩu trang kín mặt. Cả hai đổ axit ra ca nhựa đợi 2 nữ sinh trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp). Khi thấy hai cô gái đi qua, Tâm tăng tốc để Long ngồi sau tạt vào mặt người cầm lái. Bị bỏng rát, hai nữ sinh loạng choạng rồi ngã nhào ra đường. Hương nhập viện, bác sĩ cho biết mắt trái không thể cứu chữa, hủy hoại 75% khuôn mặt. Duyên may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.
Đã lên kế hoạch từ trước, Quyên vờ vô tình đi ngang hỗ trợ đưa hai bạn đi cấp cứu, tạo chứng cứ ngoại phạm.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát biết được Duyên có mâu thuẫn tình cảm với Quyên và từng bị một người lạ mặt gọi điện đe dọa. Quyên được đưa vào diện tình nghi chủ mưu đầu tiên. Khi mời lên cơ quan điều tra, Quyên một mực chối tội, cho rằng việc có mặt chỉ là vô tình. Qua đấu tranh, cô này khai quanh co, chỉ nói có nghe bạn trai mình sẽ thực hiện "phi vụ gây hại cho người khác vào ngày này", nhưng không biết là ai.
Triệu tập Tâm lên làm việc, trước nhiều chứng cứ thuyết phục khiến anh ta “cứng họng”, không thể chối cãi, thừa nhận mình gây án, khai toàn bộ kế hoạch.
Từ lời khai của Duyên, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi can. Ảnh: Hải Hiếu |
Ngồi trong góc phòng tại cơ quan điều tra, Quyên - cô gái nhỏ nhắn có mái tóc xoăn - cúi gằm mặt. Nữ sinh cho rằng mình chỉ muốn bạn trai dạy cho hai nạn nhân một bài học: "Em không muốn hại hai bạn mà chỉ muốn làm họ sợ. Em có ngăn cản nhưng Tâm nói em không tham gia thì Tâm vẫn làm. Em cũng không nghĩ axit đã pha loãng lại làm cho bạn em tổn hại đến như vậy", Quyên khai.
Còn người được thuê khai do kẹt tiền nên đồng ý thực hiện để hù dọa trang trải cuộc sống và không biết thứ mình tạt là axit. "Em muốn muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình bạn Hương, em tuổi trẻ bồng bột”, Long lí nhí nói.
>> Xem video nữ sinh kêu cứu khi bị tạt axit
Hải Hiếu