Mỗi chúng ta chắc hẳn đều có những đam mê và ước mơ riêng. Có người vừa bắt đầu đã thất vọng bỏ cuộc; có người cố gắng theo đuổi rồi cũng thả chậm bước chân, cho đến khi dừng hẳn; cũng có người cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn không từ bỏ ước mơ. Và bạn chính là kiểu người thứ ba. Có sự kiên trì và nhiệt huyết là một điều tốt, nhưng chúng ta không thể phủ nhận một điều, cuộc đời không giống như truyện cổ tích bởi vì nó đầy rẫy những gian nan. Dù sao thì cũng phải ngưỡng mộ tinh thần thép của bạn, tuy năm tháng không dạy bạn bài học nào, nhưng nó luôn ghi nhớ từng bước chân của bạn trên đường đời.