Kể từ khi hành trình cuộc đời bắt đầu, dường như chúng ta luôn phải học "cầm nắm", nắm lấy bầu sữa mẹ, nắm lấy tay mẹ cha, cầm đồ chơi, nắm lấy tay những người bạn. Nhưng khi dòng thời gian qua đi, chúng ta phát hiện rằng cuộc đời không chỉ có giành giật và cầm nắm, mà còn có buông bỏ. Thế giới của người lớn phức tạp vô cùng, không phải cứ đưa tay ra là sẽ có được thứ mình muốn, nhiều khi liều mạng giành giật cũng là vô ích. Có những thứ dù muốn cũng không bao giờ có được, có những người dù cố níu giữ rồi cũng ra đi. Và năm tháng đã dạy cho bạn bài học về dũng khí, để có thể buông tay, để không quá lưu luyến và nuối tiếc.