Với bạn, tình yêu là điều gì đó rất khó nói. Bạn thuộc típ người hướng nội, khá nhút nhát và thiếu tự tin. Tình yêu với bạn thật thiêng liêng nhưng cũng khá xa vời vì bạn sợ phải đối diện với nó cũng như sợ bị người ấy từ chối tình cảm thầm yêu trộm nhớ của bạn bấy lâu nay.
Nếu bạn cứ rụt rè và do dự không dám thổ lộ lòng mình, rất có thể bạn sẽ bỏ mất cơ hội có được tình yêu đích thực của đời mình. Trái tim bạn ngổn ngang trong nỗi niềm thương nhớ, trong khi người ấy lại không hề hay biết về điều đó. Người chịu thiệt thòi cuối cùng cũng chính là bạn mà thôi.