Bạn sống ung dung tự tại vì với bạn cuộc sống để tận hưởng chứ không phải là một cuộc đua. Bạn không thích sóng gió hay thay đổi thứ gì. Bạn chẳng bao giờ để cảm xúc bị phụ thuộc vào người khác bởi bạn khá bận rộn với nhiều dự định riêng. Bạn muốn làm nhiều thứ và đến nhiều nơi. Dù đầy ắp ý tưởng và rất sáng tạo, có tài, bạn lại không phải là người tham vọng hay có dã tâm đứng trên đỉnh cao danh vọng. Bạn tìm thấy niềm vui ở những điều giản dị mà không phải ai cũng nhận ra. Bạn không giỏi tạo nhiều mối quan hệ, bạn thích sự riêng tư và không muốn chia sẻ quá nhiều. Bạn như một kẻ độc hành thích phiêu du trên đường đời, không thích giao lưu với mọi người mà đề cao chủ nghĩa cá nhân.