Tâm bệnh bạn đang mắc phải là luôn gồng mình gánh trách nhiệm. Bạn đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn, nhưng chẳng thể chia sẻ cùng ai, chỉ có mình bạn chiến đấu. Không chỉ giải quyết vấn đề riêng, bạn còn tự gánh vác cả phần việc hoặc trọng trách của người khác, như gia đình, bạn bè hoặc người mình yêu. Bạn lúc nào cũng tự làm khó bản thân, thích "ôm rơm nặng bụng", chẳng để cho mình nghỉ ngơi chút nào cả. Áp lực cơm áo gạo tiền đè lên vai, cộng với việc phải chăm lo cho người thân khiến bạn đôi khi gục ngã. Bạn muốn thành công để có thể mang lại cuộc sống sung sướng cho gia đình và chính mình. Vì vậy, dù khó khăn đến mấy, bạn cũng không bỏ cuộc. Nhưng con đường phía trước quá gập ghềnh, còn bạn lại nhỏ bé và đơn độc.