Không biết chăm chút cho bản thân
Bạn thực sự rất đơn thuần, mộc mạc và tự nhiên, sống chân thật. Nhưng bạn thật tới độ thoải mái bộc lộ mọi thứ, từ tính tốt đến thói hư tật xấu, ăn mặc xuề xòa. Bạn đôi khi quên việc phải chăm chút cho ngoại hình. Người bạn yêu lại là người thích cái đẹp, thích sự hoàn mỹ, cho nên rất coi trọng vẻ ngoài. Bạn tuy có nhiều điểm tốt, nhưng lại không biết trau chuốt bản thân. Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, vẻ đẹp tâm hồn rất quan trọng, nhưng nếu vẻ ngoài không thu hút thì có ai còn bận tâm nhìn sâu vào tâm hồn của bạn nữa chứ.