Người ấy không muốn thứ gì ở bạn cả, chỉ cần sự yên tĩnh và không ràng buộc. Nếu hai bạn chưa là gì của nhau, hoặc đang tìm hiểu, mới làm quen thì họ thực sự không quan tâm bạn. Còn nếu đã yêu đương, tình cảm của hai bạn có lẽ sắp đến hồi kết, hay nói đúng hơn là ngay từ đầu đã chẳng có gì. Người ấy không biết bạn thích gì, cũng chẳng quan tâm đến những việc bạn làm. Thậm chí bạn cũng chỉ là một thứ gia vị phụ để nêm nếm cho cuộc đời họ, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nếu thấy không ổn, bạn nên dừng lại, đừng cố chấp dấn thân quá sâu để rồi đánh mất chính mình. Bạn xứng đáng được ở bên một người biết trân trọng bạn.