Kiếp này, bạn đến để cho đi, ban phát niềm vui và may mắn cho mọi người, nhưng lại chẳng nhận về được bao nhiêu. Thường khi kết giao hay hợp tác với ai đó, bạn luôn là người chịu thiệt, phải cho đi nhiều hơn. Sự thiệt thòi này không chỉ dừng ở phương diện tiền bạc mà cả về tinh thần nữa. Bạn luôn là người lo lắng hơn họ trong mọi chuyện. Thậm chí, khi người khác không muốn nhờ bạn giúp đỡ, bạn vẫn cố nghĩ cách giúp. Bởi bạn cho rằng đó là việc của mình, mình phải có trách nhiệm với họ. Thực tế không hẳn vậy, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nếu bạn vẫn cố tình ra tay nghĩa hiệp, biết đâu lại gây cản trở cho người khác.