Bạn cũng bị "biến chất" bởi cuộc sống này, tuy nhiên, may mắn là theo chiều hướng khả quan hơn chút. Thay vì miễn cưỡng, bạn linh hoạt thay đổi bản thân để thích ứng với số đông. Bạn không phó mặc vận mệnh cho dòng đời này muốn ra sao thì ra, mà bạn tận hưởng hiện tại, với tinh thần cầu thị, hân hoan và an nhiên. Bạn học cách hài lòng với hiện thực, nhìn vào những điểm tích cực, cố gắng sửa chữa sai lầm và tiến lên phía trước. Bạn cũng vấp ngã và trải qua nhiều bi thương, nhưng bạn không nhìn đời bằng con mắt oan thán, thay vào đó là cái nhìn của một người từng trải, chững chạc và khôn ngoan. Bạn thay đổi, nhưng bạn vui với sự thay đổi này. Từ một kẻ khờ nhìn đời như một trang giấy trắng, bạn đang dần tô điểm cho cuộc sống của mình với nhiều màu sắc hơn.