Bạn có khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ, mức ảnh hưởng của xã hội này lên bạn không quá lớn. Bạn biết nên tiếp nhận điều gì từ môi trường bên ngoài, có thể thay đổi để phù hợp với đám đông. Tuy nhiên, bạn hòa nhập với thế giới, chứ không phải "hòa tan", gió chiều nào che chiều nấy. Khi mới gặp mặt, bạn tỏ ra khá lạnh lùng, thận trọng, quan sát thế giới xung quanh với cặp mắt dè chừng cao độ. Bạn che giấu bản thân trong bóng tối, luôn khoác lên sự tỉnh táo cao độ, bởi vì sâu thẳm bên trong, bạn luôn thiếu cảm giác an toàn. Chính vì vậy, bạn mất khá nhiều thời gian để tiếp nhận các tác nhân ngoại cảnh. Sau khi xem xét tình hình xung quanh và thích nghi với cái mới, bạn sẽ suy xét nên đón nhận những biến đổi này hay không. Một khi bạn đã không muốn, trời có sập bạn cũng không bị biến đổi. Bạn luôn giữ cho mình một nét riêng biệt.