Chính mình
Kiếp trước, người bạn "mắc nợ" chính là bản thân mình đấy. Bạn của quá khứ rất hiền lành, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, không biết người khác nghĩ gì về mình, luôn cúi đầu tuân lệnh mọi nguyên tắc và yêu cầu của người ta mà chẳng có chút phản kháng nào. Sự khuất phục và nhịn nhục khiến bạn sống khổ sở, chẳng được làm theo ý mình, lúc nào cũng phiền não và u sầu. Cũng vì lẽ đó, ở kiếp này, bạn luôn cảm thấy mình cần phải yêu thương và đền bù cho bản thân, sống có chính kiến, mạnh mẽ và độc lập hơn. Bạn biết rõ giá trị của mình, có con đường lý tưởng riêng và bỏ ngoài tai mọi lời thị phi, đàm tiếu để theo đuổi đam mê.